Các mẹ ơi giúp e với ạ. e năm nay 25 tuổi, lấy chồng được 7 tháng hiện e đang mang bầu 5 tháng, e làm chuyên viên trong 1 trường đại học lớn, chồng e làm giảng viên cùng trường ạ, chồng hơn e 8 tuổi vì e ra trường xong đi làm luôn lại quen ở trong môi trường gia đình nên e rất ngây ngô, yêu đương xũng ko tính toán gì, chồng e thì rất khôn khéo, lọc lõi ( theo đánh giá của mọi người) e và ck tìm hiểu 8 tháng thì kết hôn. hôm qua có chị dâu ck ở quê lên chơi 2 chị e có nói chuyện chị ấy có kể cho e một chuyện là trước chồng e có yêu 1 chị rất say đắm, 2 người yêu nhau lắm và cũng thường xuyên qua lại quan hệ với nhau, lúc chị ấy đòi cưới nhưng ck e đang học thạc sỹ chưa có việc làm ổn định nên ko cưới thế là chị ấy về quê trên lạng sơn lấy một a công an ngay ko tìm hiểu và cũng ko yêu gì, ngay sau đó chị ấy thông báo là có bầu, các chị dâu nhà e thì bảo có khi bé ấy là con của chồng em các chị ạ, vì 2 người rất thân thiết, ăn ở với nhau mọi người trong nhà đều biết đùng cái về nhà lấy chồng và có con ngay, thời gian đó đến nay cũng được 2 năm rồi, giờ e phải làm sao để biết được sự việc rõ ràng và nếu là con của ck e thật thì e phải làm tn đây? mong các chị giúp e với, e bị mất ngủ cứ thế này e trầm cảm mất
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1