E không có năng khiếu viết nên kể không được hay cho lắm mong các chị thông cảm.


E năm nay 23t, trước khi e lấy chồng e thì bên gia đình chồng phản đối vì không hợp tuổi ( chồng e sinh năm 86, e sinh 92) e lấy chồng được 2 năm rồi nhưng chưa có e bé, lấy về được 1 năm thì chồng e làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động.


Trong 1 năm về làm dâu, e cũng cố gắng phụ giúp với chồng để kiếm thêm thu nhập dù chỉ vài chục nghìn mỗi ngày như chăn gà, vịt, trồng rau và làm một số việc khác. Sau 3 tháng thì e có vay của chú- em trai bố đẻ e một số tiền để mở cửa hàng quần áo nhỏ ở gần nhà. Dù k nhiều nhưng cũng giúp vợ chồng e đỡ chật vật hơn. Cũng từ đây mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.