Chào mọi người, E đang buồn quá, chồng e có dấu hiệu say nắng, e đã ko thấy biểu hiện gì cả, nhưng tình cờ e đọc được nội dung chát chít của hắn và một cô bạn làm ăn. Lời lẽ ngọt ngào, quan tâm đến nhau lắm lắm, hai người đã đi ăn cơm với nhau, uống nước, và tâm sự như những người bạn thân thiết lắm.E đã rất buồn vì từ trước đến giờ, trong mắt e, chồng e là người nghiêm túc lắm lắm.Chồng e biết sai rồi, đã nhận là mình hơi rung rinh, nhưng mọi chuyện chưa đến mức nào, chỉ là chat chit cho đỡ căng thẳng công việc.Có điều, e đã dùng nick của chồng e để chát với người kia, cô ta hoàn toàn ko biết là đang chat với e, và nói chuyện rất vô tư, e đã hỏi được những gì e muốn biết và để xác nhận những lời chồng nói có thật ko. Chồng e hứa là ko liên lạc nữa, e cũng đã check và thấy hắn vẫn giữ lời. Hắn rất ân hận về chuyện này và ko nghĩ là nó lại làm e buồn như vậy,Giờ e có nên tiếp tục chat chít với người kia ko? vì có vẻ như, người này cũng thíc chồng e, và rất thíc tâm sự.