đúng là "tệ nạn" nhỉ, giờ lên diễn đàn nào cũng thấy mọi người than thở chiện gđ, "người ấy ngoại tình", rồi NT3 này nọ. Và bây giờ chiện người chồng hay người vợ đèo bồng đó cũng là chiện bình thường ra đường ai cũng như ai.
hizzz....gđ mình nó cũng ko khá hơn, khi mà giờ đây mình vẫn còn mệt mói với người chồng ko ra chồng :(
mình cứ luôn tự trách mình, chồng NT do mình ko biết cách giữ, nhưng giữ làm sao khi 1 người sinh ra đã có bản tính ấy, vậy mà bao năm qua, mình tốn công mất sức ra mà giữ, thật buồn cười :(
đúng là khi chồng NT thì trc hết phải xét lại mình, rồi hãy nhìn người ta, khuyên chồng, nói mãi mà chồng cũng ko thay đổi đc, vậy thì hãy thay đồi chính bản thân mình, còn yêu, còn thương, ko từ bỏ đc thì chấp nhận sống chung với lũ, nó chảy thế nào thì mình chảy theo thế ấy, đừng tự hạ thấp mình, đừng tự dằn vặt mình...vì hắn NT mà mình ra nông nỗi này, là 1 điều ko nên. Nhưng sao cứ luôn nghĩ và tự làm mệt mình, hizzz……
đã đọc rất nhiều trường hợp chồng có bồ, cũng đọc rất nhiều về NT3, và thấy tất cả cũng ko có gì xảy ra, chỉ mất thời gian cho nhau mà thôi, người chồng thì lơ là vợ con đi với người tình, đc người tình chiều chuộng hết sức có thể, còn NT3 thì luôn luôn chịu thiệt về mình, luôn thích “núp lùm”, luôn là “đồng minh” đáng tin cậy của thằng đàn ông đó, vì thế chúng nó mặt sức nhau mà “du hí “, còn người vợ thì mệt mỏi, vì ko muốn mất chồng, muốn giữ cha cho con, đôi khi vì sợ, bỏ hắn rồi, mình sẽ “chơi vơi”, nên cứ cam chịu cái cảnh, sáng ck đi với người tình, tối đem bộ mặt mệt mỏi về, bảo vợ là hôm nay việc nhiều, nên cứ thế, ngày qua ngày, chồng cứ dối vợ, vợ cứ chấp nhận mà “yêu” chồng, nhưng long thì nặng trĩu, có thể bật khóc mọi lúc mọi nơi, có vô vàng câu hỏi tại sao và tại sao, nhưng cũng có câu trả lời và lối thoát cho mình, nhưng lại ko dám bước ra vì “sợ đủ thứ” thế là bị cho là người đà bà nhu nhược, cái loại chồng ấy cho nó lên đường cho rồi, phải biết tự yêu mình, phải mạnh mẽ và quyết đoán, 1 lần đau cho đã rồi thôi, nhưng mấy ai dám làm thế chứ….thiệt khổ.
Và hôm nay, tớ cũng thế, tớ cũng “sợ đủ thứ”, vì hiện tại tớ đang nuôi con nhỏ và phụ thuộc kinh tế lẫn cảm xúc vào cái người tớ gọi là chồng, là cha của con tớ, nhưng cũng từ hôm nay, tớ nhận ra 1 điều, quanh hắn ko chỉ có 1, ai thích thì hắn chiều, ai ngu thì chịu, vậy nên chiện chồng có vợ hờ, vở lẻ, nó có bầu, rồi hắn kêu phá, nó cũng tầm thường lắm rồi, từ nay ta mặt xác những thứ làm ta tổn thương, ta sẽ “mở to con mắt” nhìn đời, nhìn người, và nhìn lại chính mình, sao tàn tạ thế, vì 1 thằng đàn ông đc gọi là chồng, mà mình lại tìu tuỵ đến thế sao, có đáng ko????? Và câu trả lời là KHÔNG, vậy thì biết làm gì rồi hén.... ;)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chán cũng ko giải quyết đc j, chỉ làm cho mình già...
Em cũng đang đau khổ đây.
Hic, nói chug là chán
mới lên eva nghía.....