Yêu nhau 5 năm, cưới nhau 2 năm, lúc yêu nhau thì ko kiểm soát chi tiêu nhưng lúc lấy nhau thì tiền phải nộp cho vợ tất, mình thì cũng thật thà, hứa với vợ trước khi cưới "Sau này lấy nhau về tiền em cầm tất" lương 19 triệu và đây là kết quả...
Cũng chẳng cần nói dài dòng làm gì, đến quần sịp còn chẳng cho mua nữa chứ đừng nói đến những chi phí như cafe, bia bọt, rượu chè liên hoan anh em nhé. Thế nên là đừng bao giờ đưa hết tiền cho vợ, cứ giữ 1 khoản để phòng thân...và cất kĩ vào...kẻo 1 ngày đến cái quần sịp cũng ko đc mua đâu, mặc sịp rách đây này...
À tôi chỉ tâm sự mẫu 1 lần thôi nhé, nếu tôi có mệnh hệ gì thì mong anh em ghi nhận công lao đóng góp của tôi...hẹn anh em kiếp sau"


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đưa cho vợ 18tr thôi nha bro, giữ lại 1tr để mua quần chứ bro hahaaa (không có icon động viên)