Câu chuyện của mình dài mình ko viết hay nhưng là tâm sự muốn chia sẻ mà trong cuộc sống chẳng thể kể hay chia sẻ với ai vì sợ ảnh hưởng cuộc sống hiện tại.Chuyện của mình là ký ức từ kỷ niệm mối tình đầu rồi cho đến cuộc sống hiện tại của mình.Mình sinh ra trong gia đình bố làm bộ đội ở thanh phô mẹ làm cán bộ địa phương của cơ quan hành chính sự nghiệp nha nươc anh trai va em trai mình đều làm cán bộ viễn thông vì có năng lực giỏi .Ba anh em đeu sinh ra va lớn lên ơ quê .Tuôi thơ anh em minh như bao đưa trẻ khác ở quê cũng cấy lúa chăn trâu cắt cỏ (vì gia đình mình bố mẹ công tác vậy nhưng vẫn có ruộng ở quê vi mẹ mình vẫn làm thêm )(mình có một bé trai với chồng bằng tuổi làm cùng cơ quan trong quân đội. Mình ko giỏi cũng ko xinh và ko phải quá thành đạt chỉ la có một công việc nha nước ổn định. Đang ở nhà chồng sống cùng bố me chồng ở một thành phố nơi vợ chồng mình công tác.
11năm trước ở cái tuổi 19 mình đang ôn thi đại học (mình thi hai năm)găp anh đến chơi trong căn nhà tập thể nơi cơ quan bố mình vì anh là bạn anh trai mình quen anh mình vài năm trước khi anh trai mình thi đại học. Anh là người thành phố này còn mình đứa con gái mới lớn được bố đưa lên thành phố cho học ôn thi lại với mơ ước năm sau sẽ thi được một trường đại học để mong làm cô giáo vì mình thích sư phạm lắm. Lần đầu tiên gặp anh mình đã để ý không phải vì anh đẹp trai hay điều gi ma vi anh rất cao và rất gày giọng nói nhẹ nhàng mình cảm giác anh hiền nên có vẻ để ý đây.Rồi anh đến chơi nhà mình nhieu hơn với mấy người bạn của anh trai mình va anh cũng ko khó để nhận ra tình cảm của mình nhưng mình thì cũng sỹ diện lắm anh mà ko nói thích mình yêu mình thì đến chết cũng ko bao giờ mình bày tỏ tình cảm trước vì quan điểm của mình đời nào trâu lại đi tìm cọc cơ chứ.Ngày âý mình cũng khong dùng di động anh cũng vậy toàn liên lạc với nhau bằng yahoo chát với cảm điện thoại để bàn cố định thôi nên cũng thỉnh thoảng mới nhắn tin hay gọi điện thôi vì thêm lý do nữa mình lo học và bố me mình rat nghiem khắc nên mình ko dám đi chơi hay hẹn hò gi đâu.Tình cảm cứ vậy trong sáng anh nói thích mình yeu mình rồi mình thay tâm trạng lúc âý vui lắm mình trả lời cũng có tình cảm với anh.Tình yêu chỉ là chiec nắm tay với một nụ hôn và ôm mình thật chặt.Lần đầu tiên trong đời có người con trai cầm tay mình cảm giác vừa thích vừa run vừa ngượng ngùng rồi mình rụt tay lại còn anh thì cố tình lắm giữ.Nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào và thú vị.Trong lòng mình thầm nghĩ yeu là như vậy sao????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trung ah! Em sắp đi học xa nhà rồi em học tận thị xã Phú Thọ cách nhà gần 200km anh...