chồng em nói cho thật đúng thì rất tốt, em hầu như chẳng thể chê anh ấy điều gì. anh là người có trách nhiệm, yêu thương chiều chuộng vk hết mực. em ngoài việc đi chợ nấu ăn với mẹ ck, tuần vài ba buổi cùng mẹ ck đi huyện làm chút giấy tờ, thuế mạ ra thì chẳng phải làm gì nữa. tài chính đã có ck lo toan, anh ấy làm cả ngày tối về loanh quanh với vk, cũng ít có khi nào đi chơi bời, nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè như ck mấy đứa bạn em................. bạn bè đều khen và có phần ghen tỵ với em về điều đó. gia đình ck em phải nói là giàu có, bố mẹ ck hiền hậu và tâm lý, 2 em ck cũng tương đối ngoan.............. mẹ ck xem em như con nên em sống khả thoải mái. có khi em còn mách tội anh ấy với mẹ ck. nhưng không biết có phải là em tham lam quá không? hay là do em suy nghĩ quá má đôi khi em thực sự buồn anh ấy nhiều............


trước khi quen ck, bạn bè cũng từng giới thiệu cho em vài người, em giọi là có đi gặp , uống cafe (có cả bạn bà em đi cùng, không đi riêng) nhưng không phải là yêu đương............. trước khi quen em anh ấy cũng yêu một người................. em không muốn nhắc lại, càng không quan tâm......... khi quen nhau em cũng đã nói không ai được tìm hiểu hay ép người kia nói về chuyện cũ. ấy vậy mà giờ lấy nhau rồi ck em đôi khi nghe ai đó ngoài đường kể lể hay "bơm" vào, nói trước kia em quen ai thế nào là về nhà buồn bực, rồi vặn vẹo, chê bai................có lần anh ấy bảo em quen loại người này, loại người mất giá trị con người làm em rất buồn, bởi vì những lời đó là do kẻ xấu nào đó cố ý nói để phá hoại gđ em...................


em buồn vì em sợ nghe mãi rồi anh ấy sẽ không tin em nữa, anh ấy vẫn lo lắng, chăm sóc em, nhưng đôi khi em cảm giác như anh ấy nghĩ em thật tệ. em hy vọng là do em quá nhạy cảm, do em nghĩ quá nhiều mà thôi, bên ngoài nhiều người xấu quá, đôi khi mình hp hơn họ cũng là tộiem thấy lo lắng quá các chị ơi..................