Mình lập gia đình được đến hôm nay là đúng 1 năm. Chặng đường 1 năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn, để đến hôm nay mình chua chát nhận ra mình đã lấy nhầm chồng.


Dù biết anh ta đã từng có 1 đời vợ, nhưng mình từng tin anh ta biết làm lại và muốn xây dựng hạnh phúc mới. Vài tháng sau khi cưới mình cũng từng được hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác, nhưng dần dần mình phát hiện ra anh ta nói dối mình rất nhiều thứ, đặc biệt là trong chuyện mua sắm chi tiêu.


Chúng mình thường xuyên cãi nhau vì điều đó. Hơn 2 tháng nay mình đã sống ly thân. Nhưng vì cũng còn thương anh ta nên mình muốn cho anh ta 1 cơ hội. Đến giờ thì mình thật sự quá mệt mỏi và muốn buông tay. Anh ta còn là 1 con người gia trưởng, chỉ muốn ng khác làm theo ý mình.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của I_love_August