Mình viết topic này để tìm 1 người cùng đi với mình.
Mình tìm được 1 chỗ có thể là tin được, sau khi đã vất vả tìm kiếm. Mình hoạt động trên diễn đàn nhiều năm rồi, nhưng tạo nick mới để lập topic này vì không muốn ảnh hưởng đến cá nhân riêng, vì đối với nhiều người đa số không ủng hộ việc này.
Mình sẽ ko kể chuyện mình ở đây. Mình đã dành nhiều thời gian để cân nhắc và quyết định, mình ko còn nhỏ nên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Mình tìm 1 bạn đồng hành đi cùng mình, mình ở SG, nhưng chỗ mình tìm được lại ở HN, nên có bạn nào ở HN thì càng tốt, vì đi 1 mình mình cũng sợ sợ. Mình đề nghị là có chồng rồi, hoặc muốn kéo người yêu thì phải từ 28t trở lên, vì lúc đó suy nghĩ chín chắn hơn, các em còn nhỏ sẽ bồng bột và thực tế là còn nhiều cơ hội hơn.
Mình nói thêm là chi phí khá đắt, tầm 10-20tr (hình như thầy xem khả năng mình trả được nhiêu thầy lấy hay sao ấy). Mình ko phải cò, cũng lại càng ko quen biết gì thầy, nên đừng trả giá mình nha. Mình cũng là người đi tìm để làm mà, mình cũng tốn tiền đó, mình tìm tòi lắm mới cảm thấy tạm tin, vì thầy này không phải kiểu thầy quảng cáo nhan nhản là làm bùa yêu này kia kia nọ, còn thật sự có thành công hay ko mình cũng ko biết. Vì thầy nói thầy làm thì chắc chắn thành công, nên mình cũng liều 1 phen. Nếu ko thành công thì mình chấp nhận, tiền mất thì xem như mình làm từ thiện, vì thầy này vốn dĩ cũng là sư, chuyên chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo (nên mình mới thấy tin tưởng). Cũng ko biết vì sao thầy lại lấy mắc tiền như vậy, mình ko hỏi quá nhiều, nhưng mình nghĩ là có thể thầy lấy tiền từ nghững người như tụi mình cho mấy việc từ thiện này, những người cần tìm đến thầy giúp như tụi mình mà có khả năng hơn người nghèo thì phải chịu bỏ tiền ra thôi.
Mình đã hẹn thầy là để mình kiếm tiền, chuẩn bị thời gian rồi ra. Thầy dặn là có đi được nhiều ngày càng tốt. MÌnh thì ít thời gian quá, chắc được 3 4 ngày gì đó thôi. Bạn nào có thời gian rãnh rỗi thì lại càng tốt. Có ai cùng đi thì inbox mình nhé, rồi cùng nhau nói tiếp.