Tết thì chuẩn bị đến mà em vẫn chưa biết mua gì cho nhà chồng cả! Giỏ quà hay bánh thì không được, vì nhà chồng là cửa hàng tự chọn có đủ rồi, mua về sẽ bị la! Mua Trái Cây thì cũng không được vì nhà chồng là công nhân viên của bệnh viện thường xuyên được bệnh nhân tặng khi ra ca và cũng bị la hết một lần rồi! Mua Tổ Yến hay Nhân Sâm thì túi tiền của mình có hạn chế! Mua Dưa hay Kiểng để chưng thì không ổn lắm! Tính đưa lì xì không cho ông bà muốn mua gì thì mua, nhưng như thế thì kì quá không các mẹ? Mình tính vừa mua món gì đó làm quà và đưa thêm lì xì, nhưng không biết...haizz....haizzzz...