Chuyện mình kể thế này (đã comment ở đề tài nên ly hôn hay giữ cha cho con nhưng vẫn chưa thấy yên tâm). Nay lập toppic mới nhờ các mẹ tư vấn.


Mình với chồng quen qua người mai mối. Mình và chồng làm việc ở 2 nơi cách nhau 60km,mình là nhân viên văn phòng (tốt nghiệp đại học), chồng học hết lớp 9 chỉ làm nghề chạm khắc. Lúc chồng tán thì có mấy a nữa cũng tán, toàn anh hơn chồng về mọi mặt, chả hiểu duyên số đưa đẩy thế nào cộng với gia đình thúc giục nên mình đồng ý. Từ lúc gặp mặt đến lúc cưới khoảng gần 3 tháng, lại ở xa nhau nên hiểu về nhau rất ít.


Trong 3 tháng đó mình và chồng đã xxx mấy lần và thật sự là lần đầu là do mình bị động vì thế cho nên có lần đầu thì cứ có mấy lần sau. Hồi đó mình thấy trễ ngày kinh nên mình nghi nghi có thai. Nhưng mình k lấy cái thai ra ép buộc cưới xin gì hết mà do bố mẹ chồng mình cứ giục con trai cưới,nhưng càng gần ngày cưới mình thấy không hợp nên mình đòi hủy cưới. Và trước khi đòi hủy cưới mình có nói là :"kể cả em đang có thai với anh, em vẫn muốn chia tay anh". Chồng mình đã van xin mình nghĩ lại, rồi họ hàng nhà mình phân tích, nhà chồng gọi và năn nỉ mình mới nghĩ lại. Xong,lại có 1 sự việc nữa diễn ra, mình lại đòi chia tay lần nữa, và lúc này mình phát hiện mình không có thai nên mình có nhắn tin cho chồng bảo là mình bị sảy thai rồi, giữa mình và chồng không có ràng buộc gì hết nên chia tay đi. Thú thực là mình phát hiện ra sau những lần đòi chia tay, tình cảm của chồng không dành cho minh và rất hờ hững với mình nên mình chán. Và thực sự muốn hủy cưới, chỉ khổ là gia đình mình mọi người bảo nếu không cưới thì cầm dao đâm chết mẹ mình đi. Nên mình lại nhắm mắt về quê cưới.


Cưới xong thì mình cảm nhận là bố mẹ và em trai chồng rất yêu quý mình, vợ chồng cũng yêu thương gần gũi nhau. Nhưng được mấy ngày mình phát hiện trong máy chồng mình có tin nhắn trách móc là anh đi lấy vợ thì em hận anh, vì anh mà em phải phá thai 2 lần gì gì đó. Đêm ấy mình đã khóc vật vã vì sốc quá và mình đòi xách đồ bỏ ra khỏi nhà chồng ngay đêm ấy, vì lúc đó thấy yêu yêu chồng nên ghen lắm, bố mẹ chồng và em chồng động viên mãi mình mới nguôi ngoai.Vì mình cưới cận tết nên hôm 2 tết,mình lại phát hiện ra đêm 30 cô nàng cũ của chồng mình gọi điện cho chồng(chả biết có nghe không) mình mới gọi chồng vào bếp và bảo là :"em đã bảo là không liên lạc với nó nữa sao vẫn còn liên lạc, anh ngoại tình được thì em cũng ngoại tình đấy" có thế mà chồng ném điện thoại xuống ao rồi làm ầm lên, đòi đuổi mình ra khỏi nhà,rồi sang nhà mình trả lại mẹ mình (khi vừa cưới được 5 ngày), mình uất lắm muốn bỏ về ngay nhưng cả gia đình chồng giữ lại,phân tích mãi mình mới thôi. Mình gọi điện cho con bé kia nói là vì cô mà gd tôi tan nát. Nó nt lại chửi mình là dùng thủ đoạn cướp người yêu nó(trong khi mình chả biết gì về chuyện của chồng mình với nó nhưng hôm đó nghe mọi người bảo là chồng mình vì thấy nó k quan tâm đến gia đình người yêu nên có ý bỏ nhưng nó cứ bám theo và chồng mình đã chia tay rồi mới đến với mình), nó chửi mình kinh lắm.Mình uất quá đưa hết cho em chồng đọc. theo mình thì hồi mình cứ đòi hủy cưới chắc chồng buồn quá có liên lạc và tâm sự gì đó với nó chăng.


Sau đó vì thương bố mẹ 2 bên,mình cũng cắn răng ở lại quê với chồng đến 16 tết, trong khoảng thời gian đó chồng cũng nảy sinh tình cảm thật sự với mình, nếu ai là nam mà gọi điện thì ghen lắm và cũng rất chiều chuộng vợ.


Sau đó 2 vợ chồng vào Nam.đến khi chồng đến nhà bố mình chơi, bố mình k về cưới mình nhưng nghe kể là con rể mang trả con gái nên tức quá lúc say ngà ngà đuổi con rể ra khỏi nhà (vợ chồng mình vào nam thì chồng ở gần nhà bố mẹ mình còn mình thì ở cách đó 60 km), cuối tuần vợ chồng mới gặp nhau (thường là mình về). chồng bị đuổi ra khỏi nhà vợ thì bực lắm gọi điện cho mình nói nọ nói kia,mình đang bực chuyện người yêu cũ của chồng nên đòi ly dị luôn.Mình làm căng lắm. chồng năn nỉ mình nghĩ lại, tất cả mọi người năn nỉ mình nghĩ lại, mình nói là ng iu cũ của chồng nói có thai với chồng thì chồng quay lại đi. Nghe đâu chồng có nt nói con bé kia là :"tại cô mà gd tôi tan nát từ mồng 2 đến giờ". còn mình thì đọc được 1 tn chong mình gửi nội dung là :"a xin em để anh giữ một chút lòng tôn trọng đối với em, e biết a là loại người nào rồi đấy".chắc là bị nó chửi. Mình lại một lần nữa thấy các dì chửi mẹ mình k biết dậy mình, thương mẹ và thấy đơn ly dị 2 vợ chồng ký cả rồi, chồng cầm đơn rồi nhưng vẫn mong mình nghĩ lại,vẫn khổ sở tâm sự với vợ 1 ông anh họ là :"thương vợ mà vợ không biết cho".


Vợ chồng mình quay lại với nhau,sau đó thì mình phát hiện đang có bầu. Chuyện êm thấm được vài tháng, vợ chồng mình cũng yêu nhau nhiều dù xa nhau và chồng cũng đối xử với gia đình mình rất tốt. Nói chung là mình cũng ngày càng thấy yêu chồng nhiều, còn chồng chắc cũng vậy vì cứ có điện thoại nào của mình mà là bạn nam gọi, nhất là tin nhắn hay hình ảnh của người yêu cũ vô tình gửi thì ghen lắm, có lần còn tát mình nữa (nhưng chỉ tát nhẹ thôi).


Chuyện xảy ra hôm lễ 1/5 mình về, rảnh rỗi vào nhà họ hàng chồng mình chơi (ng yêu cũ của chồng mình gần nhà ông anh này), ông bác họ nhà chồng ở quê vào đã nói với bố mẹ mình chuyện vợ chồng mình hôm 2 tết 1 lần rồi, phân tích nọ xọ phân tích kia 1 lần rồi, hôm đó mình vào lại lôi ra nói lần nữa (chả hiểu nói gì mà nhiều thế dù chuyện đã qua lâu rồi),mình mới nói là do con bé ấy nó cứ bảo cháu dùng thủ đoạn mà chả biết là cháu đã dùng thủ đoạn gì. Thế là bà chị dâu tự nhiên buột miệng (chả biết vô tình hay cố ý) bảo là : hôm mình đòi ly dị, chồng buồn quá có nói với bà ấy là :"nếu mà k vì có thai thì cũng không cưới, gần cưới lại nt bảo là sảy thai, bị lừa rồi".


Mình nghe xong chết điếng cả người, k ngờ chồng lại nói như vậy.Đêm ấy về mình chửi chồng 1 tăng.Mình bảo là có bao giờ dùng cái thai bắt chồng cưới không, mình toàn đòi hủy cưới, ly dị 2 bên gd và chồng pải năn nỉ mà bảo là thủ đoạn à.chồng mình bực lắm, bảo là bà kia sao lắm chuyện,lúc đó mình đòi ly dị chồng tức quá nên mới tâm sự thế thôi. rồi chồng xin lỗi, rồi bảo là yêu mình rất nhiều.đó là những lời nói quá khứ rồi đừng để tâm đến nữa. mình bực vô cùng.


hôm sau mình lên chỗ làm, mình nt về đòi ly dị, mình bảo là mình không có dùng thủ đoạn nào hết vì mình chưa bao giờ ép chồng cưới mình cả và chồng đi rêu rao như thế là làm nhục mình. Mình nhất định đòi ly dị. Chồng mình gọi điện ra nhà bà kia trách là lúc đó buồn mới tâm sự như vậy sao lại kể lại với mình để vợ chồng cãi nhau, rồi mẹ chồng mình cũng gọi điện trách bố con họ sao chuyện đã qua lâu rồi còn lôi ra nói. Mẹ chồng còn bảo chuyện mình bảo với chồng có thai , mẹ chồng bà chị họ kia đã kể lại với mẹ chồng mình lâu rồi.nhưng mẹ chồng mình thương mình, toàn gạt đi thôi. Bà họ hàng kia gọi điện lên tru tréo chửi mình là có học mà thế nọ thế kia, thấy chị kể vợ chồng chị thương nhau nên em mới tâm sự với chị như vậy sao chi không biết nói là do chị nghe người ta nói chứ sao lại nói thẳng tên em ra (chồng mình tâm sự với mỗi bà ấy, mà chiều ấy chồng cũng biết mình vào nhà bà ấy chơi,thế mà trách mình sao không biết bảo là nghe người ta nói chứ không phải bà ấy).


Mình bực hết chuyện của chồng nói linh tinh chuyện tế nhị làm mất thể diện của mình, lại bị họ hàng nhà chồng chửi rủa,lại cay cú con người yêu cũ ngày trước nó rủa mình là dùng thủ đoạn nên mình giận chồng cả 20 ngày nay vợ chồng không gặp nhau, thậm chí chồng nt, gọi điện tỏ thái độ ăn năn mình cũng pass luôn.Mình cũng nói thẳng với mẹ chồng là mình đòi ly thân và ly hôn rồi sẽ nuôi con một mình. chồng mình thì cứ năn nỉ và nhận lỗi với gd mình là do lúc đó giận mình quá nên mới nói như vậy và năn nỉ gd mình khuyên can mình.


Mình đang có bầu mà không ăn, không ngủ được. thậm chí mình còn giả vờ là sẽ bỏ đi với người yêu cũ và nếu cần thì chồng có thể viết đơn ly dị và lấy đại lý do mình ngoại tình chồng bắt tận tay cũng ok. mình chấp nhận hết. miễn không làm ảnh hưởng tới gia đình bà chị kia là được.


2 vợ chồng cứ căng thẳng với nhau thế và đến mấy hôm nay thì chồng không gọi điện,không nt gì hết.mình cũng vậy. chán lắm rồi. chỉ muốn ly hôn nhưng giấy chứng nhận kết hôn ông bà già chồng giữ ở quê k gửi vào nên mình k thể đủ hồ sơ ly hôn được. mà chồng thì k chịu viết.


Các mẹ cho mình lời khuyên đi.mình ức chế lắm, nghĩ thương con đang ở trong bụng mẹ mà đã buồn với mẹ rùi.hjc hjc