Mình có môt gia đình hạnh phúc. Một chồng và hai con, một trai và một gái. Hai cháu nhà mình rất ngoan ngoãn và xinh đẹp. Mình thật sự tự hào về gia đình mình từ trước đến giờ. Hai vợ chồng mình cũng có gặp sóng gió nhiều mới đến được với nhau. Tụi mình đã phải đấu tranh với mẹ mình một thời gian để có được sự chấp thuận một đám cưới. Bởi mẹ thì rất kỳ vọng ở mình. Mẹ mình thuộc dạng phụ nữ rất cầu tiến và tham vọng.Luôn đòi hỏi ở con rể những tiêu chuẩn mà bà cho là có giá trị . Sau những cố gắng , chúng mình vẫn đến được với nhau.


Thực sự thì khi mới về làm vợ, mình chẳng biết làm gì cả, vì bản thân mình trước đây chỉ biết ăn học, rồi ra trường ...đi làm một cách bình thường thôi. Cuộc sống của mình thật êm ả, kinh tế khá giả. Nói thẳng ra, mẹ mình phản đối vì lý do kinh tế là một, thứ hai là hoàn cảnh gia đình không tuơng xứng nhau.


Tuy nhiên, con tim có lí lẽ riêng. Bản thân mình thấy giá trị của anh ấy. Mặc dù , thời điểm đó quả là nhà anh ấy không bằng nhà mình.


Chúng mình lấy nhau....Mình ở chung nhà chồng, thật sự là có rất nhiều bỡ ngỡ và thay đổi.Cuộc sống, mối quan tâm của 2 nhà quá khác. Mình rất khó khăn để hòa nhập. Và có lẽ mình cũng thất bại trong việc hòa nhập, dù chồng mình giúp đỡ mình rất nhiều. Cho đến giờ, mỗi khi về nhà chồng, mình cũng chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe ba mẹ chồng, chị em chồng thì cười cười thôi. Bởi vì thực sự chủ đề nói chuyện về ruộng vườn, heo gà, trồng trọt ...kiến thức mình là con số 0. Nói chung mình cảm giác là khách khi về nhà chồng. Tuy nhiên việc đó cũng không làm mình phiền muộn gì. Vì mình quan điểm, mọi tình cảm phải xuất phát từ con tim.


Cuộc sống cứ trôi đi với hai đứa con xinh xắn ra đời. Trong 6 năm sống chung với nhau, có lẽ vợ chồng mình cãi nhau khoảng dưới 10 lần thôi. Anh chia xẻ công việc nội trợ với mình, không quản việc gì từ rửa đít cho con , đến pha sữa, đút con ăn...


Mình từ một cô gái chỉ biết ăn học, giờ là bà mẹ hai con,đi làm tất tả từ 5 rưởi sáng đến 5 g chiều, tối mình còn làm thêm. Tuy nhiên được cái là công việc mình làm tại nhà, vừa chơi với con vừa làm. Nhà mình cũng có thuê người giúp việc theo giờ để phụ giúp. Công việc nhà cửa gọn gàng, cơm nước đầy đủ, con cái sạch sẽ, thơm tho. Tối tối mẹ con cùng chơi, cùng học.


Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua...