Bình đẳng giới - câu cửa miệng của rất nhiều người !


Nhưng khi nói tới bình đẳng giới, người ta nghĩ ngay đến việc làm sao cho nữ giới bớt thiệt thòi. Cũng phải, bởi người phụ nữ Việt vốn chịu thiệt thòi so với nữ giới ở các nước văn minh.


Nhưng chỉ nghĩ đến người phụ nữ khi nói Bình đẳng giới là chưa đủ. Nam giới cũng chịu nhiều thiệt thòi.


Đơn cử, vợ có nhiều ngày để được tặng quà hơn chồng đấy nhé - vì vợ tuyệt vời ! Vì chồng yêu vợ rất nhiều !...:Rose: ( Đồng ý không nào ?)


Nhưng đôi khi, người ta quen nhận mà quên rằng, ông xã cũng có lúc tuyệt vời, và mình cũng yêu xã lắm chứ, cũng phải có dịp thể hiện điều đó chứ. Hành động ấy cũng là thêm sợi dây rất mềm nhưng gắn thật chặt ông xã vào tổ ấm yêu thương.


Đọc nhiều topic, thấy có nhiều mẹ muốn tặng quà cho xã mà băn khoăn khi chọn món quà, nên với mình mở topic này để muốn cùng các mẹ trao đổi. Biết đâu, topic này lại chẳng giúp thêm các mẹ lúc khó ? Dưới con mắt của một ông bố, mình cũng sẵn sàng tư vấn, chia sẻ với các mẹ, giúp các mẹ tự tin hơn khi thể hiện tình yêu với xã :LoveStruc:! Các mẹ mạnh dạn lên nào :Rose: