Theo như anh kể thì chỉ lúc bạn bè uống 1 chút chung vui, anh nói rất ghét mấy người uống rượu xong lè nhè, mệt lắm. Có đàn ông không thích bia rượu, thuốc lá thật ạ ? :)
Nhiều người cơ địa nhạy cảm, thậm chí dị ứng...nhưng những anh ấy cũng không khỏe cái khoản kia lắm....nhưng được cái nghiêm túc và dễ kiểm soát...phải không nhỉ?...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng không thích chồng mình bia rượu, dù anh í không thuộc dạng...
Từ nhỏ em đã hay bị ho nên em rất - rất ghét mùi thuốc lá. Đã có lúc em nghĩ...
mình cũng thế!
nhà mình có hoàn cảnh giống nhà bạn đấy. :x