Thực sự là như vậy đấy ạ, em biết chuyện của mình chỉ là hạt cát, quá nhỏ bé so với những rắc rối mà các chị trên đây gặp, nhưng em chưa kết hôn mà đã tâm lý đã thế này rồi, không biết mai sau thế nào nữa.


Em không muốn kết hôn, mấy tháng nữa mới cưới nhưng lòng em rối bời, em chưa bao giờ mong nó đến trong năm nay. Em năm nay tuổi đẻ là 26, kim lâu, nhưng vì 2 nhà xem đều bảo ko sao nên vẫn quyết định cưới. Em thì rất rất muốn năm sau cưới, lý do quan trọng nhất là vì em mới ra trường thôi, việc làm chưa đâu ra đâu, ko đủ nuôi thân, phải xin tiền bố mẹ tiền nhà trọ, tiền ăn ( thật xấu hổ). :Sad:. Bạn trai em cũng thế, thậm chí tệ hơn vì bây giờ đang tính xin việc khác, bắt đầu lại từ đầu luôn vì công ty cũ làm ăn rất tệ. Tóm lại bọn em đang phụ thuộc vào gia đình.


Lý do thứ 2 mà em ko muốn cưới năm nay là vì em biết tính các cụ, cưới xong rất muốn có cháu bế luôn. Em thì không muốn vì mấy tháng nữa cưới rồi nhưng công việc rất thì thế, và quan trọng hơn cả 2 vc em đều muốn có khoảng thời jan tầm 1 năm, kinh tế ổn định chút, thư thả rồi mới có em bé.


Nhưng chuyện này lại ko đơn giản, sang năm sau nữa (tức là năm em muốn sinh con) là năm TỊ, đúng năm xung với cả 2 đứa em ( 2 đứa đều tuổi DẦN). Nếu cưới vào năm sau em có thêm thời jan hoãn binh chuyện sinh con, có thêm thời jan chuẩn bị. VD: để tránh đẻ năm TỊ, em sẽ có thai vào tầm giữa năm TỊ, rồi sinh con vào năm NGỌ. Năm sau cưới (năm THÌN), năm TỊ có thai là hợp lý. Chứ cưới năm nay, để gần 2 năm ko có con chắc em sẽ bị hỏi lên hỏi xuống đến héo người.


MC tương lai em thì cực cực mê tín, chuyện sinh con vào năm kị chắc chắn không được rồi. Nói thật em sợ MC tương lai của em lắm. Không phải em nói xấu đâu nhưng nhiều người( thậm chí bạn bè của MC, em ở gần nên quen) bảo MC là người khá cực đoan và hay bị ám ảnh(chuyện mê tín ý). MC em đến con cái cũng sợ và mệt mỏi khi ở bên vì rất hay phàn nàn đến la mắng, nhất là áp đặt mọi chuyện, từ tình yêu đến công việc...Hix hix. Em ko muốn kể cụ thể ra, nhưng nhiều người đã phím em cứ "cẩn thận" :Straightf:


Năm ngoái em bị ép cưới rồi đấy, chung quy cũng chỉ vì : xem bói được tuổi. Nhưng vì năm ngoái em chưa ra trường nên có bị gọi điện thúc jục, MC lôi đi xem bói hay mặt nặng mày nhẹ cũng không sao.


À em nói thêm là người yêu em năm ngoái cũng ko muốn cưới, nhưng cũng vì vụ đấy mà anh ý cũng bị mắng suốt, mệt mỏi lắm các chị ạ. Năm nay anh ý muốn cưới rồi, và nhất là cũng không thể thêm 1 lần mệt mỏi như năm ngoái nữa, hix.


Em nói dài quá rồi, vấn đề của em là:


- Em sợ lấy chồng, không hào hứng và còn sợ và muốn trốn đi ý, vì cứ bị ép mãi khi mình chẳng chuẩn bị, nhất là công việc của 2 đứa chưa đâu vào đâu cả. Anh ý thì cứ bảo lấy chuyện cưới xin làm mục tiêu để cố gắng mạnh mẽ hơn. Nhưng em không muốn thế, em cứ phải thấy kết quả trước mắt đã. Cứ nhắm mắt lấy chồng thế sao??? Người yêu em tính lại đơn giản và đôi khi lạc quan kiểu thái quá. Em thì không nghĩ đơn giản thế được.



MC em thì cứ bảo: có j 2 gia đình sẽ jup'. Nhưng em biết nói thì nói thế thôi, chứ mình cũng phải tự lo thân mình trước, MC em cũng không xông xênh gì. Em biết chỉ nói thế để em cưới cho đúng ý bà, còn giúp cũng mức độ thôi đúng không ạ. Chẳng nhẽ mỗi tháng về ngửa tay xin tiền. Hix


_ Và nhất là chuyện hoãn sinh con lại. Em định trước khi cưới sẽ nói chuyện và xin phép hoãn, vì kinh tế, bọn em lại ở riêng, em không thể đẻ con khi ko nuôi được nó. Thế có được không ạ? Em chỉ sợ nhất cứ bắt phải sinh trong năm THÌN vì được tuổi hay gì đó, rồi 2 ja đình sẽ giúp, sẽ làm khổ tất cả mọi người....


Có nên xin hoãn sinh con ko hay âm thầm ko nói, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị hỏi nhiều nên em định nói trước. Chắc cũng sẽ mệt lắm đấy, khéo bị đưa ra nói chuyện cả họ luôn. Vì các cụ rất hay sợ mình để lâu rồi...tịt. Nhưng em biết nên mình hiểu biết thì không sao cả.


Em suy nghĩ thế có được không ạ?


Thú thực em chỉ muốn hoãn, muốn trốn đi thôi ạ, mong các chị có ném đá thì ném em nhẹ tay thui.