Mình có chuyện này liên quan đến em gái mình, nhờ các anh chị, các bố, các mẹ tư vấn giúp mình.


Em gái em năm nay 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ĐH ở Hà Nội thì về quê làm ở 1 cơ quan nhà nước, thu nhập khá. Em gái em khá xinh xắn, dáng chuẩn, duyên, phong cách sống khá hiện đại; tính tình cũng khá hay, nhanh nhẹn, hiểu biết; gia đình em rất cơ bản, anh em họ hàng đều học hành tử tế, kinh tế khá giả, sống hòa thuần, tình cảm. Nói chung, gia đình em và em gái em được đánh giá là khá hoàn hảo. Khoảng hơn 1 năm nay, gia đình em có biết em gái em đã yêu và ưng ý với 1 người bạn học cùng cấp 3 (hơn em gái em 1 tuổi), hiện tại đang làm cùng cơ quan (nhưng khác phòng), gia đình cách nhà em ~ 2km thôi. Gia đình em tuy cũng chưa ứng ý mấy về cậu này nhưng ko ai có ý kiến gì vì muốn để cho em gái em tự quyết định và lựa chọn và 1 phần cũng thấy 2 đứa khá quấn quyết nhau, cậu kia lại hiền lành, tử tế và rất yêu, chiều và tôn trọng em gái em. Khoảng mấy tháng gần đây 2 đứa quyết định sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay; cả 2 bố mẹ 2 bên đều ủng hộ (mặc dù em biết bố mẹ em còn chưa ưng lắm nhưng vẫn ủng hộ vì nhà em cũng khá dân chủ). Khi biết chúng nó qđ cưới em đã tỏ ra không ủng hộ lắm (chỉ 1 cách tế nhị thôi, không phản đối), một phần thì thấy chúng nó còn quá trẻ, một phần vì em muốn thêm thời gian để tìm hiểu thêm cậu kia.


Trong thời gian khoảng 1 tháng gần đây, em mới có thời gian giao tiếp và va chạm với cậu kia (do em ở ngoài HN, ko ở gần bố mẹ và em gái). Và em nhận thấy rằng, cậu ấy là người có hình thức được, khá hiền lành, ngoan, giản dị, sống tình cảm, tốt bụng và chân thành. Nhưng có 1 số nhược điểm mà em băn khoăn là: cậu ấy còn rất trẻ con, khả năng giao tiếp & hiểu biết xã hội còn non; học hành bình thường ( cũng tốt nghiệp ĐH nhưng là ĐH ở 1 tỉnh lẻ) ; gia đình của cậu ấy thì khác hẳn gia đình em (em ko muốn nói là ko “môn đăng hộ đối”); cô dì chú bác của cậu ấy chỉ là thuần nông, bố mẹ cậu ấy có 1 cửa hàng buôn bán nên kinh tế khá nhất nhà; bố mẹ cậu ấy là người hiền lành, chất phát, dễ gần nhưng có nhiều cái ko hợp với bố mẹ em ( như ăn nói bỗ bã, xuề xòa,...bố mẹ em là công chức và địa vị xã hội nên có nhiều thứ chênh lệch )


Cũng vì những điều đó mà mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình sợ em gái mình chọn nhầm chồng và không thích nghi được với gia đình nhà chồng. Vì theo kinh nghiệm của mình (mình đã lấy chồng được hơn 1 năm rồi) thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ có nhiều vấn đề nãy sinh. Chồng mình có 1 số điểm trước đây mình ko hài lòng nhưng vẫn quyết định cưới vì cứ nghĩ là anh ấy iu mình nhiều thì sẽ thay đổi được tính cách nhưng ko phải như vậy và mìnhnhận ra rằng người phụ nữ cần 1 người chồng hơn mình 1 cái đầu (về cả trình độ, hiểu biết xã hội và ứng xử trong cuộc sống) để người vợ khâm phục, từ hào, hãnh diện thì tình yêu mới bền vững được; nếu chồng kém hơn thì sẽ nảy sinh nhiều khúc mắc; và với gia đình chông cũng vậy, cũng cần 1 gia đình môn đăng hộ đối hoặc tương đối phù hợp thì mới dễ sống, dễ chia sẻ…


…


Mình suy nghĩ rất nhiều và hôm qua khi chat với em gái, mình đã mạnh dạn nói nhưng điều mình nghĩ, làm em gái mình có vẻ buồn và hoang mang. Mình không biết là mình làm vậy có đúng không vì 2 đứa đã chụp ản cưới, dạm ngõ, sắm sửa đồ cưới hết cả rồi…đúng 1 tháng nữa là đám cưới rồi.


Mình cảm thấy rối bời,mọi người cho mình lời khuyên với, những lo lắng của mình liệu có đúng không và mình nên khuyên em gái mình như thế nào đây ạ? Mình chỉ sợ em gái mình yêu và cưới 1 cách cảm tính, sau này khi chín chắn hơn sẽ vỡ mộng và không thích nghi được với cuộc sống mới.