Mình kết hôn vs 1 cô gái ko biết nấu ăn, đi chợ, ăn ns, đối xử, nhưng ko bao giờ nghe mình chỉ, nên suốt ngày cãi nhau và bỏ về nhà ngoại, dần dần rồi mình ko biết làm sao nữa cho dù mẹ và cô ấy vào xin lỗi nhưng ko đc mấy ngày đến lúc mình nghĩ ns ko đc thì mình tát cảnh cáo nhưng nó lại đánh lại mình làm mình nóng và đánh nhau, va lan cuối về nhà nó chơi nó chửi mình giữa nhà nó làm mình nhục nhã quá ns thì nó đòi bế con đi mình mới vã no thì nó lại đánh mình và đánh nhau giữa nhà nó, và mình bỏ về luôn.
Thế rồi mình đi làm nó bảo gửi tiền về để nó qua làm cùng nhưng gửi về nó lại tiêu hết và đi làm ca ve. Nhưng mình về mình vẫn cho nó cơ hội vì mình thương con va yêu nó ko muốn nó đi sai đường nhưng nó lại tiếp tục lừa mình 1 lần nữa, nó chỉ nghĩ đến ăn chơi, nghiện ma tuý, thuốc lá, ngày nào cũng uống rượu, ăn rồi cặp vs mấy thằng nghiện va mấy thằng chủ quán bia om, gái gọi để lấy tiền chơi bời.
Giờ mình muốn đưa con về nuôi nhưng nó ko cho. Mình vẫn hay nt, gọi điện để khuyên nó nhưng nó ko thèm nghe mà còn chửi mình thậm tệ. Có thể nhìu người cười mình ngu nhưng mình ko muốn nhìn thấy nó hư hỏng, ko muốn con bị người ta chê cười vì nó, và mình vẫn yêu nó của ngày xưa nên cho dù mình ko thể sống vs nó nữa mình vẫn ko muốn nó hư hỏng. Nó còn như thế thì mình chưa thể ngoảnh mặt ra đi, mình vẫn lo lắng khổ tâm từng ngày, bây giờ mình bị mắc kẹt giữa tình người. Chỉ hi vọng nó đọc được bài này và thay đổi để tôi yên tâm bước đi. Để cuộc sống chính nó tốt hơn, để gđ và con ko hổ thẹn vì no cũng như ko phụ lòng những người lo cho nó
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1