Khi viết những dòng này, thực sự trong đầu em là không thể suy nghĩ được gì nữa, em đã quá mệt mỏi rồi mn ạ.


Em đã viết đơn ly hôn và gửi toà tuần trước, chồng cunzg đã ký, 2 bên thống nhất giải quyết xong mới báo gia đình, nhưng chị dâu em lại thông báo với gia đình nội, thành ra mọi người biết tin hết, bố chồng em xuống nói chuyện, nhưng chỉ nói với em, còn chồng em đi nhậu suốt, chẳng nói được gì.


Rồi thông tin lộ ra, mọi người nhào vào khuyên can em, ai cũng khuyên em nên rút đơn để chồng suy nghĩ lại nhưng em nhất quyết không làm, các mẹ ạ, em phải làm sao đây?


Tại sao em ly hôn? Có 1 bài cũ em đã nêu sơ sơ nhưngx tình trạng mà gd em đang trải qua, giờ em xin tóm tắt lại 1 phần cho mn dễ hiểu ạ:


- 2 vc cưới 3 năm, cưới về vợ có bầu luôn rồi, từ đó đến nay k có quan hệ td, k động chạm lẫn nhau, k ôm hôn tình cảm chi hết.


- chồng đi làm về không tâm sự với vợ, nhưng ra ngoài lại hoạt ngôn vui vẻ, về nhà thì hằm hằm im lặng.


- chồng ít chia sẻ công việc nhà với vợ.


- từ trước tết tới nay chưa vào nhà ông bà ngoại, mặc dù chỉ cách 40km, không bảo giờ gọi đt hỏi rhawm ông bà, kể cả khi ông bà đau ốm.


- khinh thường công việc của vơi cì vợ kiếm tiền ít hơb mà lại làm nhiều.


- Vợ con ốm đau không bao giờ quan tâm chăm sóc, mặc kệ muốn ra sao thì ra.


- Ỷ lại ông bà ngoại, k chăm sóc con cái.


- có thể đôih mưa đi nhậu nhưng không đội mua mua sữa cho con được.


- lăng mạ vợ, chê vợ đủ thứ từ ăn mặc mặt mũi đến gia cảnh.


- Đỉnh điểm là vợ sốt nhờ nghỉ chơi thể rhao để chăm con hộ vợ thì kememay, vẫn đi chơi bỏ mặc vợ con chăm nhau.


Còn nhiều lý do nữa nhưng em k kể nổi nữa ạ, các mẹ ơi thật sự em sống rất ngột ngạt trong gd này, con em cũng k đc hưởng nhiều tình yêu của bố, chỉ lâu lâu đùa giỡn với con thôi ạ, em thật sự mệt mỏi, mọi người thì cứ khuyên cho chồng cơ hội, em phải làm sao đây ạ?