Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mún viết về bố quá
Với nó, bố là một người đàn ông thật vĩ đại và tốt nhất trên đời. Ngày còn nhỏ, hình ảnh của bố trong mắt nó gắn liền với chiếc... Xem thêm
Làm chủ rồi mới hiểu: Có những áp lực không biết kể cùng ai
Mình năm nay 34 tuổi, khởi nghiệp kinh doanh từ con số 0. Ngày mới bắt đầu, mình luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ hơn người khác là sẽ thành c...
Có những giai đoạn công việc khiến mình cảm thấy khá mệt mỏi. Mỗi ngày đều xoay quanh những cuộc họp, những kế hoạch dang dở và hàng loạt đầu việc cần hoàn thành. Dần dần, mình nhận ra bản thân đang d...
Có một giai đoạn trong cuộc sống mà tôi gần như chỉ xoay quanh công việc.
Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là danh sách công việc cần hoàn thành. Trong ngày, tôi liên tục trả lời email, xử...
Đàn bà hơn nhau ở chính mình chứ chẳng phải tấm chồng như người ta vẫn thường nói???Đàn ông rốt cục cũng chỉ là đàn ông, họ yêu thương bạn khi bạn có lý do gì đó để họ yêu thương nhưng bản thân ta thì...
Mình là 9x mới cưới, thu nhập khoảng 600 triệu một năm. Trước khi yêu, mình thoải mái đi ăn hàng, du lịch không cần suy nghĩ. Nhưng khi quyết định kết hôn, mình bắt đầu tính toán kỹ hơn, cố gắng tìm m...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cha đi tìm vầng mây trong sâu thẳm trời xanh
Nắn cho con cánh buồm và con bướm
Kể con nghe chuyện ngày trước
Có cánh cò bay...
vậy viết thôi bạn ơi, những kỉ niệm về bố trong mình cũng chẳng hbh phai mờ nhưng sao giờ viết thành câu lại khó...
kỷ niệm về bố kể sao cho hết
Trong tôi,bố là người tôi tự hào và yêu quý nhất