Chào các chị. Có lẽ việc sinh con và công việc là hai chuyện lớn nhất cuộc đời của mỗi gia đình. Và mỗi người thì có mỗi quan điểm khác nhau và tùy hoàn cảnh mà mọi người có kế hoạch riêng. EM giờ cũng đang phân vân và đau đầu vô cùng với hai vấn đề này các chị ạ. Hy vọng đọc xong trường hợp của em các chị có thể cho em những lời khuyên.
Em sinh năm 89, ck em 88. Hai vk ck cưới nhau cũng được 8 tháng rồi. Ck em làm cho công ty cổ phần tháng cũng được 3tr3 em làm văn phòng cũng được 2tr5. Công việc của em rất nhàn và nhẹ nhàng, tuy nhiên không đúng chuyên ngành và không biết khi nào thì thất nghiệp. EM cũng muốn xin việc khác nhưng khó quá , 2 năm rồi em vẫn cứ dẫm chân tại chổ. Tiền tiết kiệm của vk ck em thì chỉ đủ cho đợt về quê ăn tết này, ra tết coi như là sạch trơn. Mỗi tháng vk ck em cố lắm cũng chỉ được 1tr để dành. Giờ em đang phân vân với hai kế hoạch.
-1 qua năm sinh con bởi em nghĩ tranh thủ công việc đang nhàn bầu bì gì cũng an toàn hơn, với cả sinh con sớm để đi xin việc lại sớm chắc cũng tốt hơn.Hơn nữa em thấy dạo này tỉ lệ vô sinh của các cặp vk ck ngày càng cao, ngay trong công ty ck em cũng có 2 anh bị loãng tinh trùng chạy chữa mãi, em cũng sợ môi trường ở đó ảnh hưởng tới ck em. Tuy nhiên sau sinh em sẽ mất việc, 1 năm ở nhà chăm con với lương của mỗi ck thì không bao giờ đủ, xin bố mẹ hai bên thì em cũng vô cùng ngại, dù bố mẹ tụi em ai cũng thương tụi em hết. Xác định sẽ là khổ vô cùng.
-2. Ra tết em chấp nhận đi làm công nhân 1 năm kiếm lấy ít tiền làm vốn để bầu bì ở nhà nuôi con đỡ gánh nặng tiền bạc. Sau đó mới tiếp tục xin việc lại. Nhưng nói thật là em sợ bị hiếm muộn lắm. vk ck kế hoạch 2-3 năm có sao không các chị. Các cụ cứ bảo em vk ck là phải có con ngay cho chắc chứ để lâu tinh trùng lạnh có khi lại không sinh con được. Nghe mà em sợ quá. Nhưng khi đọc các bài tâm sự của các anh chị trước về việc kinh tế yếu kém khi sinh con em cũng lại phân vân.
Em mất ăn mất ngủ với chuyện này lắm các chị ạ. Các chị hãy cho em lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
88-89 thì có gì mà vội nhỉ? Phấn đấu có việc làm...
Để tự nhiên là...