Em đang thấy thật tệ các mẹ a!


Chuyện là em cưới từ tháng 11/2011.Tháng đầu tiên do em đi xa uống thuốc say xe nên em kế hoạch.Nhưng sau đó em thả đến nay mà vẫn chưa thấy gì?em thử cả que rụng trứng,xxx thoái mái mấy ngày đó và em cũng nằm rất lâu để mong con yêu sẽ về.Rồi thì tháng nào cũng thử que mà vẫn 1 vạch.Hôm nay lại đèn đỏ!em đã bật khóc vì quá buồn và em nghĩ ...........có khi nào em có vấn đề gì không?


Em cũng không thoái mái với cuộc sống hiện tại.Chồng em là người mà em không thể chê điểm gì duy co việc anh ý quá trách nhiệm.Trước khi cưới hai đứa định ra thuê nhà chỗ khác ở(hiện đang trọ cạnh phòng của em trai anh ý)Nhưng rồi bị hoãn vì em chồng ra trường rồi mà không chịu đi làm cứ ở nhà chơi điện tử.Bọn em đi làm và phải trả cả tiền phòng và khác khoản phụ phí khác cho chú ý nữa.Mấy tháng sau chú ý đi làm và đã tự trả được tiền nhà nhưng sau đó lại cam xe mất mấy chục triệu!đó lại là lý do chồng em không thể chuyển đi chỗ khác vì lo cho em và bố mẹ.


Em thì quá mệt mỏi vì ở trong một phòng trọ chật không tả nổi và sáng sáng đã muộn làm nhưng vẫn phải đợi mọi người để làm công tác vs(vì ở đó dùng chung nhà tắm và vs).Rồi em cũng học cách chấp nhận sự thật là sẽ ở đó mặc dù em không thấy thoải mái.Giờ em chỉ mong có em bé mà mấy tháng cố gắng cũng không có được.Em phải làm thế nào ???????????????????