Tôi đã định không viết những dòng này, nhưng có lẽ nếu tôi không làm gì đó thì đó là một điều hết sức oan ức đối với tôi và cả con trai tôi



Tôi với anh ta đến với nhau khi anh ta đã biết tôi có một đời chồng. Nhưng đớn đau thay lần đò thứ hai tôi lại đặt niềm tin không đúng chỗ. Hay nói đúng hơn, anh ta và cả gia đình anh ta là những con người khác máu tanh lòng, độc ác nhất mà tôi từng thấy



Tôi ở Hà Nội, anh ta ở Thị Cầu, Bắc Ninh. Từ khi quen anh ta, tôi đã nghĩ anh ta hơn tôi nhiều tuổi, cũng đã có tuổi nên sẽ có những nhìn nhận về vấn đề của tôi một cách thấu đáo hơn. Tôi đã sai lầm và mù quáng tin vào thứ gọi là tình yêu anh ta dành cho tôi. Và cũng như bao người đàn bà khác, tôi cũng mơ về một gia đình và những đứa trẻ.



Chúng tôi dự định sang năm sẽ kết hôn, nhưng tôi muốn phải có thai tôi mới cưới. Chính vì đã từng vấp ngã một lần nên tôi muốn một tấm vé chắc chắn về tương lai, đó là đứa con của mình. Ngày tôi biết mình có thai cũng chính là ngày gia đình anh ta sang nhà tôi nói chuyện cho hai đứa qua lại. Và đó cũng chính là ngày bắt đầu một chuỗi thời gian đầy nước mắt của tôi. Anh ta muốn giấu gia đình chuyện tôi đã từng có một đời chồng, mặc dù gia đình tôi đã rất nhiều lần đề cập và muốn nói chuyện đó với gia đình thông gia.



Anh ta gia trưởng, ích kỷ, và ghen tuông. Những đặc điểm này tất cả đồng nghiệp trên công ty đều biết, chỉ có tôi mới vào công ty là không biết. Tôi mang thai, nhưng anh ta liên tục ghen tuông và kiểm soát cuộc sống của tôi. Đã bao lần tôi phải ôm bụng khóc một mình, nhưng vì đứa con tôi sẵn sàng vứt hết cái tôi của mình, vẫn muốn con tôi có một gia đình đầy đủ.



Và có lẽ cố quá thì cũng thành quá cố, chúng tôi cưới nhau và chỉ ở với nhau được một tháng. Trong một lần hai đứa cãi nhau, chính anh ta lại là người nói với toàn bộ gia đình là tôi đã từng có một đời chồng. Và, cái thai là tôi lừa anh ta để cưới. Trớ trêu thật!



Tôi về nhà ngoại khi chỉ còn vài tháng nữa là đẻ. Tôi suy sụp và xuống cân vì thậm chí đến một ngụm cháo tôi cũng thấy không thể nuốt nổi. Tôi đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời mình, cố gắng lạc quan khi ngày ngày đi làm vẫn phải nhìn thấy anh ta ở cùng công ty, vẫn phải đập vào tai những cuộc gọi điện thoại à ơi em nọ em kia của anh ta. Tôi vượt cạn một mình và không đồng ý cho bất kỳ ai trong gia đình mình liên hệ với gia đình bên đó, mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ hỗ dữ còn không ăn thịt con, họ là người chứ có phải là thú đâu.



Anh ta chặn fb tôi, nhưng không thể chặn hết những người xung quanh tôi khi anh ta liên tục để những bài viết anh ta với một con đàn bà khác ở chế độ public. Và tôi cũng không biết nên buồn hay vui khi con tôi chưa được 6 tháng tuổi, thì con đàn bà kia đã chửa hơn 6 tháng rồi. Tôi chỉ cảm thấy tiếc thay cho một con người, lại mắc phải những sai lầm vì đã quá vội vàng mù quáng như tôi.



Tôi chỉ nghỉ sinh 4 tháng và quay lại đi làm sớm, và cũng nhờ thế tôi biết thêm nhiều chuyện về bộ mặt giả tạo của anh ta và cả gia đình anh ta.



Anh ta nói chuyện với mọi người công ty rằng tôi chặn fb anh ta, nên anh ta không xem được ảnh con và nhờ đồng nghiệp công ty lấy ảnh con tôi trên facebook và gửi mail cho anh ta xem. Tôi ngạc nhiên khi một người chặn mình, giờ lại nói là mình chặn họ, và hơn hết từ lúc tôi đẻ đến lúc tôi đi làm lại anh ta và cả gia đình anh ta chưa được một lời hỏi thăm, nhưng lại diễn với đồng nghiệp là một người bố rất có tâm.



Và cũng vì làm cùng nhau nên tôi biết thêm được cả gia đình anh ta là người thế nào. Ở Bắc Ninh, bà Thu, mẹ anh ta đi kể với mọi người rằng tôi đã ăn nằm với thằng nào đó 1 năm và đi lừa anh ta, rằng con trai tôi là con của một thằng ất ơ nào đó chứ không phải con anh ta. Khi nghe được những chuyện này, chân tay tôi run lẩy bẩy, răng như trực cắn vào lưỡi. Chính vì đứa con mà tôi chấp nhận nhắm mắt đưa chân kết hôn với anh ta sau bao nhiêu những bất đồng, những lần cãi nhau xung đột trước đám cưới. Vậy mà giờ đây, điều tôi nhận được từ nhà họ chỉ là câu chuyện về một đứa con hoang sao? Chẳng phải chính anh ta còn đang không chịu ký đơn ly hôn cho tôi trong khi lại đang ăn ở như vợ chồng với một con đàn bà khác sao?



Tôi sẽ nhịn tất cả và không kể ra câu chuyện này nếu như anh ta đồng ý ly hôn, nếu như anh ta dừng việc ngồi trên công ty và alo kể lể với bạn bè rằng con tôi là con của thằng nào đó chứ không phải của anh ta. Tôi muốn con tôi được bình yên, và tránh xa khỏi cái gia đình đó. Và hơn hết tôi muốn đòi lại sự công bằng cần phải có cho con trai tôi, bởi nó vô tội, đừng vì sĩ diện nhà anh mà dựng chuyện bịa đặt cho hai mẹ con chúng tôi như vậy.



Nếu anh đọc được bài này, mong anh hãy đồng ý ký vào đơn ly hôn cho tôi, và làm lại cuộc đời với con đàn bà kia đi nhé!