Em kể câu chuyện này mà trong người vẫn cảm thấy run rẩy và hoang mang về sự suy đồi đạo đức con người,đúng là bản chất không thể chỉ nhìn từ bề ngoài
Người chị em của em mấy hôm trước có việc phải đến nhà người quen ở xa 200km lên không đi về trong ngày được nên ở lại tới hôm sau mới về ,ở nhà còn có con gái lớn 9T ,chồng và mẹ đẻ chị ấy ở ngoài quê vào trông con cho vợ chồng đi làm công nhân,trong đêm chị ấy không có nhà thì xảy ra chuyện tày đình ....
Tên khốn đó (con rể) nửa đêm đã mò lên giường của bà (mẹ vợ ) để sờ soạng ,bà sợ quá không dám kêu lên chỉ làm bộ hất tay sang kiểu phản kháng để tên đó nó biết ý mà dừng lại,nó thấy bà hất thế thì nó tụt xuống giường đi ra ,tưởng đâu thôi nhưng được một lúc không biết nó tưởng bà ngủ rồi hay sao nó lại men lên giường vạch lưng quần và luồn tay vào cạp quần sờ soạn nữa.Lúc này bà sợ quá vừa vung tay vừa giẫm chân mạnh xuống giường nó thấy thế lại đi ra,xong nó dậy đi vệ sinh vào nó đi tắt đèn ngủ (đèn ngủ này lúc trước không bao giờ tắt vì nhà có con nhỏ 2T đêm dậy pha sữa) .Lúc nó đi vệ sinh bà sợ quá lấy chăn quấn chặt quanh người rồi chỉ để hở mỗi mặt để thở ,vậy mà thằng khốn ấy nó vẫn không tha ,nó lại mò lên giường thấy bà quấn chăn quanh người nó thọc tay từ cổ xuống ngực.Bà lại hất tay nó ra,nó cứ thế suốt đêm 5 lần nó mò lên giường làm bà sợ run cầm cập cả đêm không dám ngủ,mà mẹ vợ nó có trẻ gì cho cam ,bà năm nay cũng 70T rồi mà nó còn nổi thú tính .Ôi em nghe xong mà giận run người ,muốn băm dao vào mặt thằng khốn này .Em tức quá tí em kể tiếp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1