Em viết lủng củng lắm nhưng mong các chị cho em lời khuyên với. Emnăm nay 20t ck e 25t. Bọn em mới cưới được 6th thôi. Ck em đi làm Cty xa nhà nên phải ở trọ, e thì do bụng bầu nên phải o ở trong nhà ck trong thời gian qua e phát hiện ra ck e vẫn qua lại với ny cũ. Mặc dù trước cưới e biết rồi ck e cũng hứa là sẽ không nvay nữa (ck em với ny cũ trọ cùng một nhà trọ nhưng em không biết) nhưng đợt vua rồi e bị đẻ non không giữ được con.do ck e vẫn phải đi làm nên mới máy ngay e bảo ck e ra Cty làm . cũng đợt đấy ck em bị tại nạn nhưng không nói với em mà lại gọi ny cũ đến chăn sóc.khi em sinh được 10 ngay thì biết chuyện, ck em lại một lần nữa xin em bỏ qua em kiểm soát tin nhắn qua mạng thì thấy họ nt rất khuya có hôm đến 1 2h sáng. Em được 1th thì chuyển ra ở cùng ck ra đây em mới nghe mấy chi ở ngoài này nói họ hay qua lại với nhau, đợt đấy em cãi nhau với ck em, em đòi ly hôn nhưng ck em không đồng ý. Ck em cũng từng nói với em "ck yêu cô ấy rất nhiều" e hỏi ck em thế liệu có quên được không thì ck em bảo sẽ cố quên nhưng rồi đâu lại vào đấy hết à. Có một lần em với ck em đi chơi về hôm đấy ck em hút thuốc em bục mình về đến phòng trọ em ra quán mua thuốc cho mà hút khi quay lại vừa bước vào cổng phòng trọ thì thấy ck em đang đứng ở cửa phòng c đấy thấy em vào ck em giật mình còn c đấy thì đóng cửa lại. Hôm đấy em bực mình định đánh cho con đấy một trận nhưng nghĩ lại thôi không đánh nữa, em ngồi trong phòng khóc rất lâu va đã cắt tay tự tử trong khi đấy ck em với con đấy vẫn thản nhiên ngồi ngoài nói chuyện, lúc tay em chảy máu nhiều em như sắp kiệt sức thì em ra ngoài đường lúc đấy ck em với con đấy đã không còn ở đấy nữa, máy mà em gặp người quen không thì em đã chết rồi.sang máy ngày sau em ở trong ngoại ck em cũng chẳng thèm gọi cho em, đến lúc em bình tĩnh lại và quyết định ngồi nc với 2ng đấy cũng là ngày mà e được ck em ban cho một cái tát ngay giữa quán hôm đấy em đã buộc ck em phải lý hôn nhưng ck em vẫn cương quyết không ký.gio em với ck em vẫn sống chung nhưng em không quên được các chị ak....????qua trận đấy ck em có vẻ hối lỗi nhưng em giờ đã mất lòng tin với ck em rồi, em định tiếp tục chung sống để trả lại sự phản bội của ck em Giờ em phải làm sao đây các chị. ????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e nhớ kio đc nghỉ việc ở nhà chăm con nhé, phụ nữ có...
vì còn non nớt mới bị ông ck già đời dắt mũi, ai đời vk bầu bì...