Không phải ai sau khi cưới cũng đều được chồng thuơng yêu chiều chuộng như khi yêu đâu.Vì sau hôn nhân chồng không sợ mất vợ nữa mà.
ox nhà mẹ nó có khi lại có người khác rồi lấy cớ đặt điều cho mẹ nó để đỡ cắn rứt lương tâm chính mình.
Mẹ nó thử theo dõi nhé, có nhiều công ty thám tử tư có thể giúp đấy.
cách cư xư tôts nhât là mẹ nó cứ cố tỏ ra như không cos gì xảy ra, cang vui vẻ càng tốt,thỉnh thoảng thử giả đò tán tỉnh,"va quệt" ôx như là 2 người vẫn yêu nhau lắm .Tôi cung trải qua như thế rồi, ox sẽ băn khoan lăm.Cứ thư xem nhé, có gì báo lại
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bây giờ chồng tớ mà đi chơi là...
Thời gian đó gia đình mình cũng có một số viêc :...
Dù buồn mọi thứ vẫn phải bắt đầu mà....
Chỉ thấy sợ lấy chồng......:(
"Nó" làm mình phát điên lên vì tức mà "nó" dỗ cho tí tẹo là xán vào với nó ngay...Nghĩ cũng hèn!!!:)
Mình cũng như mọi ng, mơ ước thế này thế nọ nhg ko p...
Mình nghĩ phụ nữ thật ngốc, như mình này, chồng ngủ ngon lành 1 giấc, hôm sau đi làm như không có chuyện gì,...