Tôi nam nay 22t lấy vợ 23t. Đang ở nhà vợ. Cưới nhau được một năm và có con hơn 1 tháng. Hồi đó yêu nhau thì vợ tôi vẫn nói chuyện với người yêu cũ. Tính tôi rất hay ghen. Tôi và cô ấy đã rất nhiều lần cãi nhau về chuyện này. Tôi đã ra yêu cầu là nói chuyện với ai cũng được nhưng với thằng đó thì không. Cô ấy cũng đồng ý. Sau đó một thời gian thì tôi có gợi ý rủ thằng đó đi chơi ( thử lòng cô ấy) và cô ấy nói thôi tự nhiên rủ nó đi làm gì.. rồi sau đó mọi chuyện cũng qua. Tôi không còn nhắc tới người đó nữa. Nhưng mới hôm kia tự nhiên nó lại nhắn tin hỏi thăm vợ tôi. Cô ấy không những trả lời mà hỏi thăm lại rất nhiệt tình. Và còn rủ đi họp lớp. Tôi thật sự không biết nói thế nào. Tôi hỏi cô ấy sao còn nói chuyện với nó. Cô ấy nói bạn bè thôi có gì đâu. Tôi có nhắc tới lời hứa của cô ấy là không nói chuyện với người kia nữa nhưng cô ấy lại lấy lý do hồi đó tôi rủ đi chơi rồi nói tưởng tôi đã bình thường với nó nên nói chuyện. Tôi và cô ấy cải nhau. Tôi đưa ra 2 lựa chọn một là cô ấy nói chuyện với người kia, 2 là tôi về nhà cha mẹ tôi. Cô ấy đã chọn cái thứ hai. Vậy là tôi về nhà. Mọi người cho tôi lời khuyên phải làm gì bây giờ. Tôi đã nói với cô ấy là tôi muốn ly dị vì chán cô ấy. Tôi có vội vàng quá không?