Mình buồn quá. Mình năm nay 25 tuổi. Nhưng Ny mình năm nay 21. Ny mình rất yêu mình. Mình chưa có công việc ổn định và Ny mình cũng thế. Xác định làm thuê hoặc buôn bán thôi. mình đã có thai 3tháng rồi. Là song thai. Khi biết tin mình vừa vui vừa lo. Mình không giám nói với bố mẹ mình. Vì bố mẹ mình khó tính lắm. Chỉ mong mình xin đc vào nhà nước rồi tính chuyện chồng con. Ny mình thì còn quá trẻ. Gđ lại nghèo. Bm Ny mình lại bỏ nhau lâu rồi. Lấy nhau bọn mình phải thuê nhà ở. Còn kiếm việc làm mưu sinh. Mình lo hai con sinh ra trong cảnh khổ. Mà lo trước mắt làm sao nói với bố mẹ mình đây. Mong lời khuyên từ mọi người