Em ra Giêng mới cưới nhưng hiện đã có thai 3 tháng. Khi biết mình có thai em ko dám nói với ai cả. Em sinh ra trong 1 gia đình gia giáo và việc này thật sự là điều ko thể chấp nhận đc đối với gia đình em. Khi biết bọn em quen nhau, gia đình đã ngăn cản, mẹ em buồn lắm, nói thất vọng vì em.... Giờ biết em có thai mẹ em chỉ nói "nhục nhã, sao ko nói sớm để giải quyết?". Em buồn và đau khổ vô cùng. Em bị buồng trứng đa nang nên sợ khó có con lắm. Rồi khi biết mình có thai, cảm giác vui, buồn, xấu hổ đan xen. Em thấy tuyệt vọng với cuộc sống khi ko bố mẹ biết chuyện cg ko hề hỏi xem con có mệt mỏi, đau ốm j ko, tủi thân lắm mọi người ạ. Em chỉ biết khóc, khóc thương cho mình gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, khóc thương cho con em khi ko nhận đc sự yêu thương, quan tâm của ông bà, thấy tội nghiệp lắm. Mọi người có thể cho em lời khuyên đc ko. Giờ thật sự em thấy bế tắc lắm lắm :((:((:((. Em cảm ơn!
Mình cũng giống bạn, ban đầu cũng giống bạn. Vì gia đình nhà chồng và nhà mình cực ky gia trưởng..mình sợ, lo lắng...nhưng rồi đâu cũng vào đấy!!! Giờ...
Mình thấy chuyện đấy bình thường lắm. Đôi nào yêu nhau cũng ăn kem trước cổng,chỉ có điều không bị "dính "thì mọi người không biết thôi. Đã xác định...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2