Sống với nhau đã qua năm thứ 4 rồi mà vẫn không thể sinh con cho chồng. Mặc dù chồng vẫn yêu thương nhưng mỗi đêm khi nằm bên cạnh chồng mình cảm thấy đau xót vô cùng. Anh đã hy sinh cho mình quá nhiều thứ, từ lúc yêu nhau đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi nhưng chưa lúc nào anh to tiếng, lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cho mình, vậy mà mình lại không thể làm được gì cho anh dù chỉ là 1 việc nhỏ nhất. Anh đã gần 40 tuổi rồi, không còn trẻ để mà chờ đợi nữa... Mình có nên chia tay anh lúc này để anh có thể tìm một gia đình mới, một người vợ mới có thể sinh cho anh những đứa con mà anh đang mong đợi? Mình thật sự mong anh được hạnh phúc vì cuộc đời anh đã quá nhiều cực nhọc nhưng mình lại không muốn mất anh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu ko phải lỗi tại bác
thì cũng đừng nên quá tự trách m
con cái cũng là do ăn ở kiếp trước thôi bác...