Vợ chồng mình lấy nhau được hơn 2 năm có 1 bé gái gần 1 tuổi.Nói chung là gia đình yên ấm hạnh phúc chưa có chuyện gì quá lớn lao.Kinh tế cũng không đến mức quá khó khăn nhưng nhiều khi cũng đau đầu,nên mình muốn xin sự tư vấn của các mẹ có kinh nghiệm hơn.
Trước khi có con chồng mình đi làm 1 tháng đưa mình vào khoảng 4 triệu để chi tiêu mọi việc lớn nhỏ trong nhà.Có lần mình nhìn thấy bảng lương của chồng là hơn 9 triệu - mình làm được khoảng 2-3 triệu.Nói chung là cũng đủ không dư mà cũng không quá thiếu.Nhưng chồng mình luôn giấu nhẹm chuyện lương và thưởng.Mình cũng có hỏi nhưng nếu không nói thì cũng thôi,vì mình thấy hỏi cũng hơi quá đáng.Nếu có việc gì quá lớn như cưới họ hàng gần cần mừng vài triệu thì rút từ tiền tiết kiệm mà khi cưới mọi người mừng.Hàng tháng mình bỏ tiết kiệm 500 nghìn để dành sắm đồ khi sinh con.Mình khá yên bụng vì khi cưới bố mẹ và anh chị mình cho vàng và sổ tiết kiệm quy ra cũng được khoảng gần 100 triệu.Khi mình có bầu được 5 tháng,chồng mình đi miền nam công tác 2 tháng và tìm được cái xe ô tô cũ (chồng mình mê xe ô tô cổ) mà chồng thích điện ra nói mình gửi tiền vào để chồng mua xe.Mình không muốn,nhưng cũng chiều rút tiết kiệm và gửi vào cho chồng.Vì chồng mình hơn mình nhiều tuổi,và anh luôn rất chín chắn,khôn ngoan trong mọi việc nên mình nghĩ chắc phải được lắm thì chồng mới mua.Rồi 2 tháng đi công tác chồng không gửi tiền về dù mình vẫn phải chi tiêu mọi việc trong nhà (nhà chỉ có bố chồng và vợ chồng mình nên hầu như mọi chi tiêu vợ chồng mình lo liệu),nói phải chi tiêu nhiều thứ nên ở nhà vợ tự lo đi.Tiêu tốn vào cái xe mất gần hết số tiền tiết kiệm.Dù còn hơn tháng nữa là mình sinh con
Sinh xong vợ chồng mình về nhà mẹ đẻ mình ở nên 3 tháng đầu,mình không đi làm được cũng khá dư dả,ông bà ngoại nuôi ăn và thỉnh thoảng lại mua đồ dùng,sữa bỉm cho cháu.Đến tiền đi viện sinh,đưa 10 triệu để bà ngoại chi tiêu và trả tiền viện phí thì lúc ra viện bà cũng cho nốt.Sinh bé mọi người đến thăm lại cho tiền mừng,mình cũng tích góp được gần 30 triệu.Lúc này chồng bán xe cũ thêm tiền muốn đổi xe mới hơn 1 chút.Mình quá ngán cái xe cũ,cứ năm ngày ba trận lại tốn tiền sửa - tốn thời gian(chồng mình đi làm về loay hoay nghịch xe trong gara còn nhiều hơn chơi với con,hôm vợ đau đẻ còn ngồi nghịch xe vợ gọi thì dập máy,đến lúc vợ đau dồn quá phải vào viện ngay bò sang phòng mẹ,mẹ vợ gọi mới thèm lên) cũng không cản được chồng đừng mua xe nữa,bố mẹ thương con muốn cho bằng chị bằng em nên lại dấu các anh chị mình cho 2 vợ chồng vay gần 200 triệu để mua xe mới,nói là vay chứ biết bao giờ trả được ông bà.Thế là tiền bán xe cũ,tiền mừng sinh con,tiền vay ông bà dồn mua được cái xe chồng mình ưng ý.
Khi mình sinh bé xong thì chồng đưa hàng tháng cho mình là 4,5 triệu.Đến khi con được gần 4 tháng mình cũng bắt đầu làm lại,và mở 1 shop bán đồ trên mạng.Từ lúc đấy mới đóng góp cho bố mẹ 2 triệu 1 tháng tiền ăn.Vợ chồng con cái sinh hoạt đủ thứ,chỉ gọi là đỡ cho ông bà chút ít chứ đáng được bao nhiêu.Từ ngày mình vừa bán hàng vừa trông con nhiều lúc mệt mỏi kinh khủng.Dù đã có ông bà ngoại giúp đỡ rất nhiều trong việc trông cháu và nhà cửa.
Chồng mình làm xa,sáng đi từ 6h chiều 6h mới về.Hầu như chả giúp thêm được gì.Con thì không bế được mấy,kêu không dỗ được.Mình bán hàng ở nhà,thời gian cũng linh hoạt nhưng nhiều lúc cũng bận ghê gớm,muốn chồng trông đỡ con cho mình làm buổi tối nhưng chả được mấy phút.Vậy mà chồng thì vẫn có thời gian rảnh đi cà phê với bạn,ở nhà thì chơi điện tử trên máy tính.Có thời gian cả tháng tối nào cũng nói đi làm thêm đến 11-12h đêm mới về nhưng lương thì vẫn chỉ có từng đó.Mình hỏi thì nói không có lương làm thêm,chỉ được nghỉ bù thôi,mà chẳng thấy nghỉ bù buổi nào,vẫn đi làm cả thứ bảy (dù chồng mình làm ở công ty liên doanh,và có người bạn thân của chị gái mình làm cùng công ty đó thì có lần nói là lương làm ngoài giờ cao gấp mấy lần lương chính).Mình nói vậy cho em xem bảng lương cũng chối quanh co nói :"Mai đưa về cho" rồi cứ lần nữa và lờ luôn.Quả thực thì trong ví chồng lúc nào cũng chỉ có vài trăm nhiều khi cuối tháng chồng còn phải vay mình hay mình xem thấy ít thì tự bỏ thêm vào.
Mình không muốn vợ chồng mà cứ phải suốt ngày đôi co về chuyện tiền bạc nhưng nhiều khi không nghĩ không nổi.Mình cảm thấy chồng mình càng ngày càng có vẻ ỷ lại dự dẫm vào bố mẹ vợ.Mẹ mình thì lại rất thương và quý chồng mình - nói thằng bé nó ngoan,mất mẹ sớm nên vất vả mà chịu khó.Gần đây xảy ra nhiều chuyện liên quan đến tiền nong làm mình rất bực mình mà không biết làm sao.Chồng mình đưa ông bà ngoại về quê - đi kiểu gì làm xe bị móp 2 vết.Vềphải gửi vào gara sửa - mẹ mình đã cho 2 triệu để sửa.Tới lúc đem đi sửa,hết có hơn 1 triệu.Nhưng không biết có cái gì hỏng thêm,chồng nói thôi 1 công rồi thì sửa luôn thành ra mất hơn 7 triệu,mình cũng đồng ý.Mình đã tính sẵn là sẽ rút tiền hàng ra để đưa chồng nếu chồng không đủ tiền.Nhưng mình chưa nói gì vì muốn xem ý chồng sao.Chị gái mình lại cho 1 triệu nói sửa nặng quá chị đỡ cho.Gần đến hôm lấy xe ra mà chưa thấy chồng nói gì nên mình hỏi thì chồng nói chưa biết bao nhiêu nên từ từ.Hoáng ra hôm sau mẹ mình nói mình mới biết là mẹ đã cho thêm chồng 3 triệu - mà chồng không thèm nói gì với mình.Mẹ bảo nó nhất quyết không cầm,mẹ nói mãi nó mới cầm đấy chứ.Đến hôm đi lấy xe còn bảo mình đưa thêm 1 triệu nữa vì thiếu tiền.Chuyện tưởng xong xuôi mấy hôm sau lại lòi ra phải thay ac quy nữa - lúc này đầu tháng nên mình nghĩ chắc trong túi chồng có tiền,nên mình cũng chẳng hỏi.Bẵng đi đến nửa tháng mẹ con ngồi nói chuyện bà ngoại mới bảo bà cho tiền thay cái ắc quy - lúc đấy mình mới biết,chồng cũng không thèm nói năng gì với mình.Bố mẹ mình kinh tế cũng dư dả và trong mấy chị em vợ chồng mình là khó khăn nhất.Nhưng dựa dẫm vào bố mẹ chuyện nhờ vả ông bà trông nom,chăm sóc con cái mình đã rất ngại rồi nay còn thêm chuyện tiền nong.Bao nhiêu tiền dành dụm đã dồn gần hết vào cái xe ôtô.Mình mới buôn bán nên cũng chả dư dả được bao nhiêu,mỗi lúc khó khăn lại phải nhờ vả ông bà ngoại - ông nội thì gần 1 năm vợ chồng mình ở dưới nhà ngoại vẫn đóng góp với ông tiền sinh hoạt nhu yếu phẩm hàng tháng.
Nhưng mình chỉ thắc mắc không biết chồng mình thực sự vô tâm hay là mình đang đòi hỏi hơi quá ở chồng mình????
Mình bán hàng ở nhà,thời gian cũng linh hoạt nhưng nhiều lúc cũng bận ghê gớm,muốn chồng trông đỡ con cho mình làm buổi tối nhưng chả được mấy phút.Vậy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ: Vô tâm, và quá thả lỏng cho chồng, chồng đi làm bao nhiêu lương mà ko biết, làm vợ...
nên ngồi nói chuyện thẳng với chồng, nói ra những khó khăn , mệt mỏi của mình với chồng và...
Vợ gì mà đến tiền lương của...