Các mẹ ạ. vc kết hôn được 1 năm rùi, hiện tại e đang mang thai tháng thứ 8. Phải nói rằng từ ngày e mang thai ck e rất quan tâm đến e, Cách đây 1 tuần tự nhiên có 1 số khuyến mại nt vào máy ck e lúc đo 2vc đang ngồi với nhau và e cũng đã đọc được tn đó nội dung đại loại là " E đợi a cả buổi chiều thế mà a ko đến" E tức quá lập tức gọi điện ngay cho số đó. Ui rùi ơi thì ra là giọng 1 người con gái thật. Sau khi nghe thấy giọng em nó tắt máy luôn gọi lại bằng cách nào cũng ko trả lời. E có hỏi ck e thì ck e bảo là chắc bọn bạn trêu. Nhưng khi nhìn lại số đó thì e thấy cái số này hôm valentin ck e có gọi về cho e ( ck hiện đang đi dạy ở HN cuối tuần mới về với e hôm valentin vào thứ 3 nên ko về được chỉ gọi điện chúc mừng vk thôi ). E thấy nghi quá vì e sợ biết đâu hôm đó ck e di chơi valentin với con nhỏ đó. Tối đó e cầm máy của ck e suốt và giả danh là ck e nt lại cho người đó. Con đó cũng ko phải dạng vừa nt lại cho ck ngọt xớt nào là " Khi nào a muốn ngủ với e thì chỉ cần nt và gọi điện cho e " Đặc biệt hơn nó còn biết tên e và cũng biết e đang có bầu. Sau tuần đó e thuê người theo dõi ck em thì thầy cả 1 tuần ko thấy ck e đi với con nào cả. Nhưng lại có cái tật hay chát chit trên mạng e đã lập 1 nick khác vào add nick ck e thế mà ck e cũng add lại. Thực sự mà nói bắt quả tang ck có ngoại tình thì chưa bắt gặp được, chỉ với những gì e kể thôi nhưng e cũng phân vân lắm. Từ ngày có bầu 2 vc lại chẳng quan hệ gì cả. Cứ bảo phải tin ck nhưng những gì đã thấy sao ko hoài nghi. Ck e thì hứa như đinh đóng cột là ko ngoại tình cho người theo dõi cũng chẳng thấy gì, nếu bảo e có nghi ck e hay ko thì 50 - 50 các mẹ ạ. vừa tin vừa ko . Thật là đau đầu, Có mẹ nào như e thì cho e lời khuyên với.