Có nhà nào ông bà mắng con mà hạ nhục mẹ như nhà em chưa?
Bức xúc quá! Chuyện này em nhịn lâu rồi nhưng hôm nay điên cả tiết lên nên phải xả ra đây, ko thì em tức chết mất!
Em sống cùng bmc, nói chung mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ có điều là mỗi lần Cún con nhà em có tội lỗi gì, thì bất kể em kịp tỏ thái độ gì hay chưa, câu cửa miệng của bmc em cũng là "Tao mắng cả con mẹ mày bây giờ". Mà em đâu phải là ko biết cách. Em ko bao giờ bênh con trước mặt ông bà, lúc nào cũng cố gắng giảng giải cho con lí lẽ thiệt hơn.
Một vài lần em đã khó chịu với cách dạy cháu này rồi, nhưng hôm nay thì em bực mình quá thể! Chả là bà nhà em sang hàng xóm chơi, bên ấy có đám cưới, mới cho cháu sang cùng. Được một lúc thì bà đưa cháu về rồi bà lại sang bên ấy. Con em thì khóc, đòi sang. VC em đều ko đồng ý chiều con và nó khóc toáng lên. Lúc ấy ông nội mới từ trên gác xuống và mắng cháu. Ông bắt nó ngồi ra ghế nói chuyện với ông thì nó ôm chặt lấy em. Em đang gỡ con ra, và ko hề có câu nào, thái độ nào bênh con nhé, thì ông lại tiếp diễn bài "mắng mẹ". Em bực rồi, định cho qua thì ông cứ nói đi nói lại mãi. Thế là em tung hê hết, em bảo là ông mắng nó xong thì thông báo cho con, con ko chịu dc nữa rồi em lên gác.
Thế nào tí nữa cũng sóng to gió lớn đây. Cãi lại ông là tan tành nhà cửa lắm :( Vừa bực mình vừa mệt!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
phản đối nhé....
Nghe...
Chả là BMC em...
Nhà em thì khác,...
Tính em mắc cái bệnh sổ toẹt thế đấy c ạ. Gọi là thô lỗ thì đúng hơn ý. Chứ phải cái là nếu...
ưheheheheh,chết cười bác...