Có nên yêu cầu con trai và con dâu đóng góp chi phí sinh hoạt hàng tháng?
Mình xin nói ngay đây ko phải vấn đề của mình mà mình chia sẻ giúp mẹ đẻ mình, mẹ mình ko có tài khoản wtt. Tình hình gia đình mình như này:
- Nhân sự: Gia đình mình ở chung, gồm có bố mẹ mình, mình (chưa lập gia đình) và em trai.
- Kinh tế: Bố mẹ mình đều đã nghỉ hưu, có lương hưu và 1 nguồn thu nhập khác nên tương đối dư dả. Cho đến nay, cả mình và em trai chưa bao giờ phải đóng góp chi phí sinh hoạt, các cụ bao trọn gói :) (ơn trời).
- Vấn đề hiện tại: Em trai mình tháng sau lấy vợ, sẽ về ở chung với cả nhà. Tổng thu nhập có thể thấy ngay được của vợ chồng nó khoảng 13-14 triệu/tháng. Mẹ mình đang rất băn khoăn về việc có nên yêu cầu con trai và con dâu đóng góp chi phí sinh hoạt hàng tháng hay ko. Lý do ko phải vì kinh tế mà là để chúng nó có ý thức trách nhiệm với gia đình và có ý thức sống độc lập hơn. Em trai và em dâu mình đều đã đi làm 5-7 năm rồi, đến nay cả 2 gia đình đều ko bắt chúng nó đóng góp chi phí sinh hoạt nhưng cả 2 đứa ko có 1 đồng tiết kiệm nào cả (ko có thực sự chứ ko phải giả bộ) - toàn bộ tiền cưới hỏi, quần áo, giường tủ, trăng mật trăng ngọt đều là do bố mẹ 2 bên cho. Mẹ mình đang ngại bắt chúng nó đóng tiền ăn thì sợ mang tiếng, người làng người ta nói ra nói vào là keo kiệt, rồi còn quan hệ thông gia nữa. Nhưng nếu ko bắt chúng nó đóng thì rồi lại sợ chúng nó mang tâm lý ỷ lại, vô trách nhiệm, chả biết lo lắng gì cho cuộc sống gia đình, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.
Các bố các mẹ cho mình xin ý kiến với. Mẹ mình nên cư xử như thế nào cho thấu tình đạt lý? Trong trường hợp yêu cầu chúng nó đóng sinh hoạt phí thì bao nhiêu là phù hợp?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ko sao mà anh .ducvu. Em bit là...
Sr chủ top và cả nhả tại mải vừa làm vừa comments với cái chuột cảm ứng dở người nên lỗi :)@};-.
Theo ducvu thì vấn đề là trước hết phải hiểu cô cậu "nhóc":D này, sau đấy là cách làm nữa.
Nếu chỉ để dạy con, tầm này...
Hihi, thaovy cay cú comment của mình...