Trưa nay mẹ mình và chồng mình 2 người lại cãi nhau, buồn quá, sao họ ko bao giờ để mình yên thân hết vậy. Lấy chồng, ko đám cưới vì gia đình chồng ko đồng ý, bản thân mình ko quan tâm chuyện đó, miễn sao VC có thể sống hạnh phúc thì thôi nhưng mẹ mình thì buồn lắm hay lấy chuyện đó ra để nói. Mình hiểu tâm trạng đó của mẹ. Lâu nay chồng đi đâu ko thưa gửi chào hỏi, mẹ bực kiếm chuyện với chồng. Nói qua nói lại rồi nói sang chuyện MC ko chấp nhận mình, tết năm kia ra bảo ko nhận dâu, xưng hô bác cháu mỗi khi mình cùng chồng về đó thăm ông bà. Mình vốn dĩ ko coi trọng mấy chuyện đó, ko nhận mình thì mình ko cần, mình sống cho bản thân mình là chủ yếu ko cần mấy chuyện đó nhưng hôm nay những lời lẽ của mẹ và chồng cãi nhau làm mình buồn quá. Buồn vì mẹ hay lôi mấy chuyện đó ra nói, buồn vì chồng ko nhường nhịn mẹ, cãi tay đôi với mẹ, bênh gia đình mình. Mẹ yêu cầu chồng phải có trách nhiệm làm sao để gia đình chồng nhận mình, xưng hô với mình là con dâu. Chồng thì bảo lâu nay xưng bác, cháu bây giờ xưng mẹ con thì MC mất mặt nên yêu cầu mình phải xưng hô trước và phải làm sao để gia đình chồng chấp nhận mình. Mình nghĩ nếu mà tết năm kia MC ko nói với mẹ mình là tôi ko nhận dâu, tôi ko cưới xin gì nó hết cho nên ko coi nó là con dâu ... nếu ko có những lời lẽ đó thì mình cũng theo ý chồng, cho chồng vui, gia đình hoà thuận, vì mình là phận con làm vậy cũng ko thiệt thòi gì hết nhưng mà MC đã nói vậy giờ chồng nói như thế mình ko đồng ý. Mình chán chồng quá, lúc nào cũng bênh người nhà mình, ko phân biệt sai trái, còn nói sợ MC mất mặt, thế còn vợ, sao ko nghĩ cho vợ dù chỉ là 1 tí. Tết nay về nhà chồng, có NY của em chồng đến chơi MC mình giới thiệu thành viên trong gia đình tới lượt mình thì nói : Đây là ... lấp lửng và bỏ ra sau bếp luôn.


Rồi mình dọn nhà, khuân vác đồ nặng lên cao, nhờ chồng, chồng dửng dưng trong khi mình đang có thai. Mình chán chẳng thèm nói gì, hì hục làm, thương em bé trong bụng. Chán chồng ...


Bây giờ mình có dự định là xa chồng 1 thời gian để suy nghĩ lại những việc giữa 2 VC mình, mình dự định đi chừng nào sắp sinh sẽ về lại thành phố hoặc có thể sinh xong mình mới về. Vì bây giờ tuy có chồng nhưng lúc mang thai như thế này chồng mình cũng ko giúp gì mình nhiều, mình cũng có tính tự lập cao. Theo mọi người mình có nên ra đi ko, vì bây giờ ở gần chồng mà tâm trạng mình ức chế vô cùng, câu chuyện này cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi, bản thân mình cảm thấy lấy chồng nhưng ko có sự chia sẻ và đồng cảm, chồng mình rất vô tâm. Mà yêu cầu chồng mình đi thì tất nhiên chồng ko đồng ý rồi.