Em năm nay 30 tuổi, có thai được 6 tháng. Quê chồng ở yên bái. Do thai yếu nên đã về nhà ngoai ở quảng nam dưỡng từ 2 tháng nay, trước kia tính sẽ đẻ ở đây, nhưng nay có nhiều vấn đề phát sinh quá các mẹ ạ, em cần nhờ các mẹ tư vấn giúp.


Hiện nay ck em vẫn đang làm ở hà tĩnh, em ở nhà có mẹ, anh trai và cháu con anh trai, đã li dị. Em nói sơ sơ để các mẹ hiểu ạ, gia đình em giờ anh hai có con 11 tuổi, học lớp 6, nhưng lại không làm ra tiền, nói đúng hơn là ko đem tiền về. Mẹ em già rồi, 65 tuổi nhưng phải nuôi gà, lợn,.. trồng rau bán kím tiền nuôi cha con anh trai, còn trả những khoản nợ anh trai gây ra. Còn em có bầu về nhà mà anh em hút thuốc lào phì phò, em nói thì anh bảo là tao hút thì ảnh hưởng đến ai, rồi ban đêm để đt kêu inh ỏi em không ngủ được. Nhà em thì chật, có 2 phòng, giờ em về ở 1 phòng, ông anh ra phòng khách nằm, nhưng kêu em là đẻ phải xuống bếp, mà bếp ở quê ấy ạ, không xây, trống hoắc.


Từ ngày em về được hơn 2 tháng nhưng đã tốn hơn 20tr, vì về nhà em phải lo tiền ăn cho cả nhà, tiền điện, ga, rồi còn lo nhiều khoản khác. Em thấy thương ck em, làm cực khổ mà mấy cũng đưa về hết nhà ngoại, ck cũng chả ca thán gì.


Tết vừa rồi em với anh trai cãi nhau, chiện không đáng nhưng anh em vô lý và ích kỉ quá. Ck em chứng kiến thế, không nói gì nhưng bảo em là hay về nhà ck sinh. Nhà ck em thì rộng rãi lấm, đầy đủ tiện nghi, ông bà làm bác sĩ về hưu nên nếu đẻ thì em không lo khoản bv. Nhưng em sợ mẹ ck lắm, bà khó tính cực kì, hay xét nét. Và một điều là mẹ ck em yêu tiền lắm, nên em cũng lo. Với mẹ không biết chăm sóc ai cả, nấu ăn cũng khó nuốt, mẹ bảo từ nhỏ mẹ sống trong nhung lụa nên ko lam lũ được, ý bảo là chỉ có người khác hầu bà chứ bà chưa hầu ai.


Em tính là sẽ xây 1 phòng ở cạnh nhà mẹ em, em đẻ ở đó, nhưng như vậy cũng tốn 20tr. Mà tụi em cungz chả dư giả gì, mà để đẻ mà xây phòng tốn 20tr cũng phí quá, giờ em thấy khó nghĩ quá các mẹ ạ.