Xin chào các mẹ!

Hiện tại gia đình em đang sống ở bình dương, em có căn chung cư mua đc 3 năm, và có 1 bé trai 3 tuổi rồi ạ. Em thì làm việc ở bình dương, còn chồng thì làm việc ở long thành, đi lại bằng xe đưa rước. Thời gian gần đây có vẻ chồng rất muốn về quê sinh sống. Quê chồng ở Bà Rịa. Chồng có thuyết phục về quê chồng vì bố mẹ ở quê muốn gần con cháu. Nếu nhà em về đấy có thể sẽ đc ở riêng (mua lại mảnh đất sau nhà của bố mẹ- là chồng em bảo thế). Vấn đề ở bd nhà cửa bọn em có, công ăn việc làm thì đang ổn định. Điều kiện giáo dục trường học, bệnh viện y tế cũng như các tiện ích khác vẫn hơn. Nếu thương chồng mà về thì em sẽ k có việc làm, k bà con thân thích ngoại trừ nhà chồng. Các mẹ cho em lời khuyên với vì em sợ nếu em quyết chuyển về thì sau này em sẽ hối hận ạ :(