Vợ cũng dễ nhìn, làm việc cho một công ty nước ngoài. Tôi cũng được xem là người thành đạt, cũng đi làm cho công ty nước ngoài, lương cao.


Một ngày nọ tôi nhận được thư nặc danh, báo về chuyện ngoại tình của vợ mình với một cậu kỹ sư làm cùng công ty nhỏ tuổi hơn. Sau khi điều tra gặng hỏi thì vợ thú nhận là có cảm tình, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã làm ầm lên, vợ khóc lóc xin tha thứ và hứa sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó nữa.


Một tháng sau, tôi lại nhận được thư báo là vợ và anh chàng kỹ sư cùng công ty lại quay lại tình cHaiảm với nhau, ôm hôn nhau. Tôi điên máu và đòi ly dị, vợ không đồng ý. Căn thẳng đã xảy ra, không khí trong gia đình rất nặng nề. Vợ nói anh muốn làm gì thì làm, em ở vậy nuôi con, anh có vợ khác cũng được. Lỗi này là do em, em không có gì đễ giải thích, cũng vì anh bỏ bê em, không quan tâm em nên em nhất thời như vậy.


Tôi thương 2 đứa con gái (9 tuổi và 3 tuổi) nên suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi quyết định không ly dị ráng hàn gắng chuyện gia đình.


2 tháng sau đó, vợ đi công tác nước ngoài. Buổi tối vợ gọi điện về nhà cho gia đình, sau khi gọi xong lại tiếp tục chát với cậu kỹ sư trẻ kia. Cậu kỹ sư trẻ lại dùng những lời đường mật tán tỉnh vợ tôi, vợ tôi cũng đong đưa qua lại. Biết chuyện tôi đã rất đau khổ. Sau khi vợ về tôi đã bỏ nhà đi mấy ngày, trong lúc đó con bé nhỏ bị bệnh (tôi thương bé lắm), tôi lại quay về. Nhìn thấy 2 đứa con gái nhỏ tôi vô cung thương, tôi không thể bỏ 2 bé được. Nếu ly dị thì 2 bé sẽ ở với mẹ vì 2 bé rất thương mẹ.


Tôi phải làm gì đây, ly dị thì tôi không muốn vì sẽ mất con. Tiếp tục sống với vợ thì tôi hay bị ám ảnh dằng vặt việc vợ đã phản bội mình, nên cuộc sống không mấy vui.


Tôi có quá nhu nhượt khi không ly dị vợ không?


Tôi phải làm gì đây, xin cho tôi lời khuyên.