Mình lập gia đình đã được bốn năm,vì hoàn cảnh sau khi sinh con xong thì phải để bé cho bà nội chăm còn mình và ox phải ra nước ngoài giờ con đã hai tuổi và cuối tháng này vc mình về nước.Chuyện đến đây mới mệt mỏi,vc mình đã gom góp và mua được nhà riêng,rộng rãi.Chắc mọi người đã lập gia đình đều biết những va chạm sẽ phát sinh khi mc,cd sống chung nên ngay từ đầu mình đã nhất quyết không sống chung với mẹ chồng để tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có,mà chắc chắn nó sẽ xảy ra nếu mình ở chung với mẹ chồng mình,bởi vì chưa ở với nhau mà mình với mẹ chồng đã có những mâu thuẫn tuy không lớn nhưng đủ để làm mình...sợ!!!Còn vấn đề mẹ chồng thì...thực ra mc mình không phải là người xấu nhưng cách cư xử và suy nghĩ của bà thì mình không chấp nhận được,bà nói thẳng với mình:"con đi làm dâu chứ không phải con làm mẹ chồng nhé" với dụng ý là bà biết những việc bà làm là không đúng nhưng vì mình là con dâu bà là mẹ chồng nên mình phải chấp nhận.Hoàn cảnh của mc mình thì thế này:bố chồng mình mất sớm bà bỏ quê lên tp buôn bán chồng mình và em trai chồng gửi bác nuôi hàng năm mc mình gửi tiền về...hix.sau hơn chục năm thì bà cũng có một số vốn kha khá nhưng bà không mua nhà mà ở cùng với người chị gái đã 10 năm nay.Nói thêm về người chị gái này thì bác là người rất dễ tính không lập gia đình nhà của rộng rãi,to đẹp và cưu mang mẹ chồng mình ngay từ khi mc mình bước chân lên tp.Giờ đây khi vc mình sắp về vn thì chồng mình có ý định đưa mc mình sống cùng,còn mc mình có ý định đó không thì mình cũng không biết.Mình thì ngay từ đầu đã nói không ở cùng mc,bà còn trẻ,khỏe mới có 43 tuổi,bà ở đâu thì giờ bà cứ ở đó khi nào bà ốm đau,già cả thì lúc đó mới đưa bà về chăm sóc.Có hai lý do để mình hành động như thế,một là mình sợ phải va chạm với bà,thứ hai là tự nhiên đang ở với chị gái cả chục năm giờ thấy con trai về xây nhà mới lại bỏ chị gái lại một mình đến chỗ to đẹp hơn để ở ,mình thấy cứ ..bất nhẫn thế nào ấy.Chồng mình thì không đồng ý nhất quyết đón bà về ở cùng.Chồng mình rất hiếu thảo với mẹ nên mình cũng có thể hiểu cách cư xử cử chồng...mình bối rối quá đón bà về thì mc,cd xích mích mà không thì vợ chồng lại bất hòa.Mình đã nói nhiều với chồng là bà không ở với mình nhưng mình vẫn qua lại thăm hỏi bà,cuối tuần cho cháu về chơi mẹ,con ,bà,cháu vui vẻ còn hơn là ở cùng để suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau,vậy mà ox mình vẫn không chịu.Mọi người cho mình lời khuyên với,mình nên làm gì???