Mình kết hôn từ năm 2011 đến nay đã có bé 3 tuổi và một bé trong bụng 6 tháng. Nhưng cuộc sống vợ chồng mình thường xuyên bất hòa kể từ cách đây hơn 1 năm nhưng những bất hòa từ phía 2 vợ chồng thì rất nhỏ và thường giải quyết rất nhanh chóng. Những bất hòa do gia đình chồng thì ngày càng nhiều và trở nên gay gắt.


Chẳng là năm 2013 mình có mở một cửa hàng kinh doanh nhưng do vốn ít và kinh nghiệm không có nên đã phá sản và nợ một khoản. Cho đến nay khoản nợ ấy mình đã trả gần hết, mà hoàn toàn là mình và gia đình bên ngoại lo chứ chồng mình và nhà không không giúp được gì. nhưng đỉnh điểm dạo gần đây gia đình nhà chồng mình sang nhà đẻ mình và nói năng xúc phạm mình: rằng mình không làm ăn gì mà chỉ ăn bám vào con họ và rồi đi lừa lọc vay mượn để ăn ngoài hà nội, chỉ bởi họ sợ phải gánh nợ rồi họ xúi chồng mình li dị để không phải trả nợ. Mình rất uất ức thực ra mình định li hôn luôn cho xong chứ cũng không có suy nghĩ còn dựa dẫm vào chồng mình. Nhưng chỉ vì đứa trẻ mà mình rất băn khoăn, đứa lớn suốt ngày hỏi sao bố đi làm lâu thế sao bố không đến đón con.... nhìn con nói, nghe con hỏi mà lòng mình nghẹn đắng, biết làm sao đây có nên niú giữ cho các con một gia đình hoàn chỉnh hay không? Bọn mình đã li thân được gần 2 tháng rồi.


Hôm nay họ đưa mình lá đơn, thực sự là mình rất muốn kí rồi, máu dồn lên đến não rồi nhưng đứa trẻ trong bụng không hiểu có phải vì tâm linh không nhưng nó tự nhiên nó đạp rất nhiều và rất mạnh làm mình giật mình và cố kìm hãm cơn tức giận. Mình nhận thấy rằng thực tâm thì chồng mình hắn cũng chưa rứt tình nhưng hắn lại là con người nhu nhược rất nghe lời mẹ.


Thú thực với mọi người là mình không muốn quay về cái gia đình nhà chồng bạc nhược ấy nữa nhưng mình lại rất thương các con và không muốn tâm hồn chúng có khoảng trống. Mình phải làm sao đây mọi người, rất mong mọi người tư vấn giúp mình với . Mình không sợ nuôi con một mình, nhất là về vấn đề kinh tế.