Chào cả nhà!


Đây ko phải câu chuyện của mình mà là của bạn thân mình.


Bạn mình lấy chồng là người ko có nghề nghiệp, không có học vấn, thu nhập chỉ dựa vào 1,5tr/1 tháng do làm trang trại với ông chú ruột trả. Lấy chồng xong 2 vợ chồng dắt díu nhau vào Sài gòn sinh sống và làm việc cho chú ruột, xa gia đình 2 bên tới 1000km. Bạn mình mới xin được việc làm và vừa được người ta hứa tháng tới này được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm. Nhưng đúng lúc cảm thấy cuộc đời có chút hi vọng thì đùng cái có thai. Có thai thì đồng nghĩa với việc ko được tiếp tục làm việc.


Phải nói thêm, 2 bên gia đình nội ngoại của bạn mình đều nghèo. Chả ai giúp gì bạn mình được cả về vật chất lẫn nhân lực (bế con hộ khi đi làm). Như vậy, bạn mình mà sinh con lúc này thì chỉ trông chờ vào 1,5tr tiền lương của chồng. Ngoài ra chẳng có thu nhập nào khác. Như vậy ở đất Sài gòn liệu có sống được ko? Và sau khi con lớn rồi đi làm có còn cơ hội việc làm nào nữa không?


Nói chung bây giờ mình muốn hỏi: bạn mình nên chọn giải pháp nào?