Xin chào cả nhà. Mình là thành viên mới. Tham gia diễn đàn có nhiều điều muốn hỏi mọi người lắm. Mình lấy chồng hơn 2 năm rồi .ck mình ko quá tệ, thương vợ con, siêng năng. Ck mình ko có việc làm ổn định, thỉnh thoảng đi phụ hồ, chủ yếu ở nhà để làm việc nông. Từ khi mình sinh bé thì ở nhà hẳn, bỉm sữa và mấy khoản khác nhìn vào tiền bảo hiểm của mình và bên ngoại giúp đỡ. Nhà nội làm nông nên mình cũng không trông chờ gì. Vợ chồng không hợp nhau trong rất nhiều thứ, thường xuyên cãi vã, bất đồng chứ chưa nói đến kinh tế. Mẹ chồng nàng dâu cũng thật khủng khiếp. Chồng mình sợ mẹ nổi tiếng trong xóm.lấy vợ đã lâu vậy mà chẳng có một đồng để mà xây nhà. Nhưng bây giờ mình không muốn xây nữa. Nhà chồng có một chú chưa lấy vợ và một chú đã ly hôn có một con trai 7tuổi. Mình sợ khi nào chú kia lấy vợ thì chú còn lại thể nào cũng không được ở trong nhà nữa đâu. Với tính cách của chồng mình thì nếu có nhà đương nhiên sẽ đón về ở cùng. Mình hoàn toàn không muốn sống chung như vậy, nhiều phiền toái lắm. Mang tiếng ích kỷ cũng được nhưng mấy ai có thể sống chung như vậy. Mọi người hãy cho mình lời khuyên