Em và anh đã sống với nhau hơn 7 năm, trong suốt 7 năm sống chung, cuộc sống vợ chồng cũng chưa thật sự là hạnh phúc mặc dù đã có 1 đứa con 5 tuổi rồi. Có 1 thời gian 2 vợ chồng gây lộn, vì anh đi nhậu, hay chat với nhiều người trên mạng, rồi cũng đi chổ này chổ kia, lúc đó em cũng buồn lắm em cũng hay tâm sự với bạn bè, cho bớt buồn đôi khi lời nói giỡn của em cũng có một chút tình cảm, nhưng đó chỉ là câu nói, chứ em thật sự không có gì, cả một cuộc sống chừng đó năm, em chỉ sống cho chồng cho con, chỉ có đi làm rồi về nhà, chẳng gặp ai, chẳng có cái gì cho riêng mình. Tính đến bây giờ bé đã gần 6 tuổi rồi. Cứ nghĩ la thời gian sẽ dần thay đổi, gia đình sẽ hòa thuận hơn. Cách đây 4 ngày anh gởi mail cho tôi những cuộc đối thoại mà tôi đã chát với bạn bè, và anh đã hỏi Bé con đó có phải con cua Anh không? em nuốt ngược nước mắt vào lòng, em đã yêu cầu anh làm xét nghiệm ADN, và sau 4 ngày Anh nói đã suy nghĩ rồi và yêu cầu li hôn, con là em sẽ nuôi. Em phải làm sao đây????