HIện nay mình đang rất bức xúc. Mình lập gia đình đã 8 năm rồi, C hơn mình 5 tuổi nhưng thực sự C mình tính tình rất trẻ con. Ngoài công việc đi làm hàng ngày về anh ta chẳng giúp đỡ được việc gì cho mình, mọi việc trong nhà tất tần tật đều do mình lo lắng thu xếp cả. Do chưa có con cái công việc cũng không có gì là nhiều cả nên mình cũng không ép C làm, chỉ lúc nào cái gì nặng mình không làm được thì mới nhờ C hoặc muốn cả 2 vợ chồng làm cho vui thì giả vờ nói là nhờ C làm cùng nhưng đối với C mình thì những gì mình nhờ rất khó chịu, làm theo kiểu " tôi làm hộ cho cô" nên làm không hết lòng. Mà mình rất ghét ai đi ngoài đường về không thay quần áo, không tắm táp chui vào giường nằm nhưng đối với C mình đấy là thói quen từ khi chưa lập gia đình, mình đã góp ý nặng nhẹ đủ kiểu rồi nhưng vẫn chứng nào tật đấy và thường để bụng những cái khó chịu.
Gần đây VC mình có đôi co qua lại mấy câu về vấn đề kinh tế, mình do không muốn làm căng thêm sự việc nên không nói gì, lấy xe đi lang thang 1 lúc cho đỡ phải cãi nhau, anh ta thấy vậy bỏ về nhà mẹ anh ta ở hơn 1 tháng, thỉnh thoảng C mình qua lại nhà mẹ đẻ mình dạy cháu mình học bài 1 tuần 2 buổi, những lúc nhìn thấy mình ở nhà mẹ đẻ mình thì như 2 người không quen biết, mình cũng mặc kệ vì trước đây hay có kiểu bỏ đi như thế này và mình đã nhiều lần gọi về nói những cái sai cái đúng, nguyên nhân này nọ. Lần này mình thấy mệt mỏi quá. Chẳng buồn gọi anh ta nữa, mình cũng đã suy nghĩ đến việc ly hôn.
Xin mọi người cho xin ý kiến mình nên làm gì bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng Ko biết nếu đến nay (7 năm)...