Em lấy chồng đến nay đã được gần 3 năm, nhưng trong 3 năm này vợ chồng em không quan hệ gì với nhau, khoảng 1,5 năm đầu 2 vc ở riêng nhưng 2 người hoàn toàn không đụng chạm gì với nhau mặc dù ngủ chung giường trong khoảng thời gian này em phát hiện ra anh ấy hay tự sướng trong khi em thì nằm kế bên anh ấy, em đau khổ lắm nhưng không dám nói với ai, em không biết lý do tại sao lại như thế, em có hỏi anh ấy thì anh bảo khó ngủ nên làm vậy, có lần em vô tình thấy anh ấy ngồi trước gương ngắm cơ thể mình, ở nhà không khi nào anh ấy cởi trần cả toàn mặc áo, em thắc mặc nên hỏi anh ấy sao làm vậy thì anh trả lời do khó ngủ nên mới làm thế, khoảng hơn 1 năm nay vc em chuyển về ở chung với gia đình chồng, mối quan hệ vẫn không được cải thiện, em nhiều lần nói với anh, nhưng anh không nghe mà chỉ trả lời em bằng 3 từ “mệt quá đi” mặc cho em đau khổ, khóc trước mặt anh ấy nhưng anh vẫn không động lòng, em muốn làm gi mặc em anh không quan tâm ngay cả những lúc em bị bệnh, em có nói với anh ấy là em bị bệnh nhưng anh vân không hỏi han gì em, thời gian gần đây em phát hiện ra anh thích đi chơi với những người tập thể hình, em còn phát hiện ra anh ấy xem phim sex của người đồng tính, mới đây thôi anh ấy lại tiếp tục xem phim của người đồng tính, em thực sự đau khổ tột cùng khi phát hiện ra điều này nhưng anh ấy vẫn chưa biết là em biết anh ấy xem phim này và những ngày gần đây em nghĩ đến việc ly hôn, các chị cho em lời khuyên với nhé, có phải anh ấy là gay không, em có nên ly hôn không ?