Chào các mẹ,


Mình cung mới lập gia đình hay tham khảo các bài viết trên mạng nhưng hôm nay em cuối cùng cũng dám viết trường hợp của mình ra cho các mẹ tư vấn xem có nên ly dị ông xả em ko.


Em tính cách bướng , ko thích bị sai bảo. Em và gia đình chồng em thì ko thích nhau. Cha chồng thì 2 đời vợ. Vợ đầu đã chết, và có với người đó 6 người con. Và cưới vợ 2 là mẹ của chồng em, đem về sống chung 1 nhà và sinh ra chị chồng em và chồng em. 2 vợ chồng cùng tuổi 29 tuổi. Ong xa em làm IT. tính cách it nói , chĩ có nhậu nhẹt thì hết mình. Gia dinh ong xa em ai cung là dân lao động chân tay nên họ rất coi trọng tìền bạc. Và nghĩ rằng quan hệ anh em cha mẹ thân thiết quan trong hơn quan hệ vợ chồng nên cứ hay nói xấu vợ chồng của nhau cho anh em mình nghe. Và họ rất ghét em vì em ko muon gặp họ hay lấy lòng họ vì tính em ko thich kẽ hám tiê, lợi dụng ngkhac. mà gia đình đó thì ai cũng mượn tiền được. rất hay mươn tiền ông xả em và lâu lâu mới trả.


Mẹ chồng thì từ đó đến giờ ko được chồng thương yêu. Tức là cha của chồng em. Ông ta có thời gian tranh giành nhà cửa riêng của bà ta. Nên cuộc đời bả thương chồng em nhất. Và từ khi chồng em theo em ra ngoai ở riêng, bã rất ghét em, nói xấu em lung tung từ chê bai ko kiem duoc nhiều tiền , đến nấu ăn, ủi đồ. Chồng em thì rất thương mẹ và nghe lời mẹ. Lúc trước khi cưới , chuyện gì của em ảnh cũng đem về kễ với mẹ anh nghe. em rất tức, nhưng sau khi cưới thì ko kễ chuyện của em cho nhà anh nghe nữa.


Mẹ chồng thì giờ đang sống với chị chồng và anh rễ. Đám con riêng của cha chồng thì ỡ riêng, CHa chồng thì ở riêng với họ.


Chồng em là con ut trong nhà nên được gia đình khá cưng chiều. Đặt biệt mẹ anh ấy. Tình cách rất gia trưỡng , trẻ con, mổi lần anh ko vui thì thể hiện con người ích kỹ, có hơi tính đàn bà. ( do mẹ anh ấy truyền sang vì anh rất nghe lời mẹ), và gây lộn thì a xách xe đi qua đêm. (tính a hơi công tử nên chĩ về nhà mẹ anh ấy)


Mẹ anh nói em ham tien của anh ấy nhưng trong khi gia đình cha mẹ em thì ỡ mỹ , em đã từng học nhiều năm ỡ mỹ. Mẹ anh ta ghet em vì họ ko lợi dụng được em. Va em ko nịnh họ. Va đặc biệt bà ta ghen với em vì biết chồng em thương em. bà ta nói với mọi người rằng " Nó bỏ mẹ nó đi" trong khi cuối tuần nào bà ta cũng kiếm chuyen để dt kêu chồng em về với bả 2 ngày thu 7 va chu nhật. May ngay trong tuan thi đi làm den tối 7 gio moi ve.


nên thành thử có ngày nghĩ để vợ chồng bên nhau nhưng lúc nào cung bị bà ta phá đám.


Chồng em thì thương va nghe lời mẹ. Nên cuối tuần là phải vể bên đó. Ko về thì mặt a chằm dằm, lo âu, hoặc kiếm chuyện gây lộn với em để có cớ xách xe đi về bên đó. Nhưng về bên đó là a đi nguyên ngày, ăn nhậu say xỉn ngủ qua đêm bên đó.


Họ lúc nào củng quan tâm em làm ra bao nhiêu tiền, và rất hay xin va mượn tiền chồng em. Chồng em thì lo cho gia đình anh ta lắm. Nhưng lương cũng có cất ở nhà, nhưng giận gây lộn với em là a lấy đi hết.


2 vợ chồng gây lộn vì chỉ 2 ly do : 1 là vì mẹ anh ta ( xin tiền a , kêu a về nhà, nói xấu em) . lý do thừ 2 gây lộn là anh rất ham vui nhậu nhet với bạn bè, anh em. trong vòng 3 tháng, em phải nuôi anh trong bệnh viện 2 lần. lần nào cung bõ nhà đi nhậu đi đường khuya bị té xe. Hôm rồi phải mổ nằm viện 1 tuần, Lúc đó em va a ly thân ko sống chung 3 tuần, Anh về nhà mẹ a ở. Va tối đi nhậu về nhà mẹ khuya té xe. người dân đi đường lấy dt a kêu em ra đưa đi bệnh viện. Hôm đó, cấp cuu em, em ở ngoài phòng bệnh viện lấy dt a xem thì thấy anh có nhắn tin với 1 người rất ngọt ngào ".... anh cũng nhớ em, nhưng hôm qua có tý việc nên không qua em được..." em đọc e rất shock . Nào giờ em gây với a nhiều, nhưng em tin anh là người chung thủy mà bây giờ lại dính thêm gái gú. Em nóng tính nên vào phòng cấp cuu hỏi a, lúc đầu a ko nói nhưng sau đó khai ra 1 con nhỏ học chung lớp cũ ( nhỏ này em biết là tính cách rất slutty , gặp trai là bám theo hơi trai, đi karoke là tìm trai để ôm". vá ông xa em là người rất galang với phụ nữ. Em đã rat ghét nhóm bạn đó của a nhưng trai gái có đủ , tính anh ham vui nhậu nhẹt anh em, nên buồn là đi nhậu đông vui..


Anh nói chỉ nt cho vui, đi chơi chung nhóm có chở nhỏ đó về lúc khuya. Và a nói sẽ ko liên lac với nhỏ đó nữa. Anh hoàn toàn đứng về phía em.


Em buồn nhưng ráng nuôi anh trong benh viện 1 tuần. Gia đình anh chỉ vào những lúc họ rảnh , nhưng anh rất quan trọng công của họ nuôi anh, Còn công em nuôi ,lo cho anh thì anh xem như là điều hiển nhiên, có thừa.


Ngày ra viện, mẹ anh lên benh vien canh trực để lấy lại tiền ứng trước, Đem anh về nhà lấy hết tiền rồi mới cho anh về bên nhà em. thôi chuyện tiền bạc em ko muôn kể lễ.


Gây lộn là anh bỏ đi. Mà rất hay gây lộn. Vợ chồng hôm bữa mới gần gũi, sáng đi làm, trưa nghi trưa a xach xe ve bên mẹ a , tối đi làm về lại kiếm chuyện gây lộn với em. Tỏ vể khó chịu, nói năng thì nạt nộ, bắt bẻ em. Ko làm việc nhà, ko nấu ăn trong khi em cũng đi hoc, đi làm nguyên ngày.


Lúc giận, anh nói em quen anh vì tiền, nói lương em ko bao nhiêu, trong khi lúc a cấp cuu thì tiền anh đã hết do ăn nhậu lúc bỏ nhà đi bụi, em lấy tiền của em đóng bệnh viện 1 phần, phần kia gia đình a đóng. ( lúc trả thì chỉ trả tiền bênh gia dinh anh thôi, còn tiền em thì a mặc định là tiên cua a nhưng thôi em ko quan trong tien bac, mien sao hanh fuc là duoc, nhưng cái chính là ko dc hanh phúc, tôn trọng). Lúc vui vẻ anh thương em, cưng chiều em, nhưng 1 khi mẹ a dt hay a về nhà mẹ a thì anh thay đổi thái độ với e hoàn toàn. Nói em ko làm việc nhà, quen a vì tiền, Nhưng xin lỗi , anh chỉ biet ăn nhậu chứ ko có được 1 đồng dư tháng nào. Lương hết tháng nào như tháng nấy.


EM thương anh lúc anh vui vẻ với em, Nhưng anh vì mẹ anh và gia dinh anh , anh ăn nói chuyện rất côn đồ , nạt nộ với em. THuc sự tính cách của a, nghe lời mẹ nên xét nét như đàn bà. So với mối tình đầu của em , thì a thua rat xa về tính cách.


Từ ngày biết a lén lút quen gái lúc ly thân với em, em ko còn muốn kiên nhẫn với a nữa. Như 2 hom nay gây lôn vì mẹ anh, anh về bên đó ở, Em tính sẽ nộp đơn ly hôn vì em ko còn tin anh nữa. Em ko còn tin lúc xa em, a chung thuy, anh có thể đang quen ngkhac.


Em có nên ly hôn khong các pác? em va a ko có con.


2 vo chồng em tự làm đám cưới cách đây 1 năm rưỡi. ko có gia đình anh ấy vì họ ko thích em. nên tụi em tự làm đám cưới .