Mình lấy chồng gần 2 năm nhưng nay mình chán cuộc hôn nhân này quá, mình không biết phải làm sao nữa. Mình và chồng yêu và tự nguyện tiến tới hôn nhân, nay đã có bé gái hơn 9 tháng đáng yêu. Nói thật sự thì trước mình không yêu chồng mình bây giờ, nhưng do 1 lần mình say, anh ta đã làm chuyện đó với mình nên mình chấp nhận làm người yêu và cưới. Trước mình, ox mình đã trải qua vài mối tình, ai cũng có quá khứ, tuy nhiên 2 trong số nhiều mối tình đó cũng cơ quan với bọn mình, 2 vợ chồng mình cùng cơ quan. Trong cơ quan ai cũng đồn đại chuyện chồng mình ăn mằn với 2 người đó, sau chia tay mới quen mình. Mình thường ám ảnh chuyện chồng ăn nằm với 2 người ấy nên cũng hay nhắc khía lại. Khi bọn mình vừa cưới xong có cãi cọ 1 vài chuyện, dẫn đến mình có nói câu : ' kiểu này trước sau cũng ly dị" và chồng nói: "uh! cái đó biết trước khi cưới rồi mà". Có lần bạn anh ta qua chơi anh ta nói với bạn là "cưới mình là cưới đại cho rồi", hoặc có lần anh ta nói " trước đây bị tôi zụ"..... Và có lần mình nhắc chuyện với 2 cô người yêu cũ này chồng mình nói: " chuyện qua rồi em nhắc miết" -> nếu thật sự không phải ăn nằm với nhau sao anh ta nói vây? Mình không phải ích kỉ hay gì vì mình cũng có quá khứ, nhưng trước cưới chồng có lây bệnh lậu cho mình, 2 vc phải chữa chạy. Rồi cưới được vài tháng ox ra nước ngoài công tác cũng đi bar này nọ có hình chụp về thấy gái ngồi bên hở hang........ở nhà thì bồ cũ thời sinh viên nhắn tin dạng buồn chồng cô ta muốn tìm dạng " tình cũ không rủ cũng tới".... Mình thì bầu bì sinh nở mà gặp vậy rất ức chế. Đặc biệt sau inh, chồng khác hẳn, sau hết cữ 3 tháng 10 ngày vợ chồng mình quan hệ lại. Nhưng rất ít, mình nghĩ do cơ thể phụ nữ mới sinh nên chồng chưa thích nghi được. Nhưng nay con hơn 9 tháng, mình cố gắng và đã lấy lại vóc dáng chuẩn như thời con gái nhưng vợ chồng mình không cải thiện được mấy. Vợ chồng trẻ ( chồng mình năm nay 30t, mình 29 tuổi) mà mỗi tháng có khi quan hệ được 1, 2, 3 lần. Mình có tâm sự và nói khéo thì tháng đó được khoảng 3 hay 4 lần, sau đâu lại vào đó. Mình tìm những bài trên mạng tình trạng giống vợ chồng mình gửi link vào mail cho ox, thấy đọc đỡ được chút rồi lại như cũ. Mình khi cưới chồng đã nghỉ làm vì công việc không có thời gian cho phụ nữ có gia đình, rồi mình sinh con đến giờ vẫn chưa xin được công việc mới. Ở nhà loay hoay con cái, nấu ăn dọn dẹp...làm mình quá chán nản, chồng thì không như trước, hay cau có, không còn tâm sự chuyện công việc, bạn bè... Hôm nào mình vui thì chồng vui, mình mệt vì con đau ốm, biếng ăn... mình cau có ox im như hến cau có lại. Nói mãi tình trạng không cải thiện, bây giờ mình chán chồng mình lắm, vừa chán vừa ghét. Ghét vì mình cứ ám ảnh chuyện chồng trước đây, vì chị gái của 1 trong số 2 cô làm cùng cơ quan là hàng xóm cạnh nhà mình, mình thấy anh ta liếc liếc qua đó là gai tinh lại lôi ra nói. Chán vì vợ chồng trẻ mà cứ như già 70 tuổi. Tháng 1 hay 2 lần như bố thí khỏi mình nói, ( nhiều lúc mình nghĩ bố thí như vậy để mình khỏi nghi ngờ ngoại tình). Mà mỗi lần làm anh ta cũng chỉ quan tâm cảm giác anh ta, không dạo đầu hay gì hết như hồi chưa cưới mà làm cho xong, tôi chưa bao giờ có cảm giác khi làm chuyện ấy trừ 2 lần đầu sau sinh. Tôi không phải là phụ nữ sinh lý mạnh, đôi lúc tôi cũng không muốn để cho khỏe vì có làm tôi mệt thêm và phải đi tắm lại chứ chẳng có cảm giác gì, nhưng cứ không gần gũi như vậy dần dần vợ chồng tôi thấy quá xa cách, như 2 người bạn ở trọ vậy. Và tôi tìm hiểu trên mạng nếu kiểu này không bình thường.


Đi làm cả ngày tối về anh ta cứ ở ngoài phòng vừa xem phim vừa nói làm báo cáo, 12h khuya là thường xuyên, có lúc 2-3h sáng vẫn ngồi máy tính kì cạch, có hôm ngủ ngoài võng- mình nói không đồng ý kiểu dần ngủ riêng vậy luôn thì mới bỏ kiểu ngủ ngoài như vậy. Bây giờ hết kêu làm báo cáo lại kêu học bài thi nghiệp vụ, cũng ở phòng ngoài đến 12h đêm hoặc 1-2h sáng như vậy. Vợ chồng mình cứ vậy, không tâm sự, chia sẻ, nhiều lúc mình muốn tâm sự chuyện này chuyện kia nhưng không lấy đâu ra cơ hội nằm bên ôm mà nói mà tỉ tê tâm sự chuyện này chuyện kia. Chồng ôm laptop, vợ ôm điện thoại lên mạng đọc báo rồi mạnh ai nấy ngủ.


Nhiều lúc mình tủi thân nằm khóc rồi lại dậy,anh ta không chiều mình như trước, thấy buồn hay khóc hỏi 1 câu cho có, mình nói không có gì hoặc không trả lời là quay đít ra ngoài ôm laptop. Nhiều hôm anh ta ngủ mình nằm từ 1h sáng đến 4-5h sáng không ngủ được nghĩ chán quá. Ở nhà mãi chán, mình đi học bằng ô tô, vài người cũng theo mình, nhiều lúc nghĩ ngoại tình cho biết nhưng mình không làm được. Mình vẫn muốn có gì ly hôn rồi làm gì làm, nhưng ly hôn mình phải nói lí do gì đây.


Mọi người hãy cho mình lời khuyên mình nên làm gì bây giờ, ly thân xem tình hình sao hay ly hôn luôn. Mình bây giờ thấy ox là rất ghét, nhiều lúc ráng cười vui để cho qua ngày, con gái vui vẻ chứ thấy là ghét nên anh ta làm gì mình cũng ghét không vừa ý, hay bắt bẻ gây sự chửi bới. Mình không muốn anh ta đụng vào người mình ôm hay nằm ngủ gác mình cũng đá ra. Đã cả tháng nay khi quan hệ mình không muốn cho anh ta hôn miệng nữa, mình cứ có cảm giác ghê ghê sao ak.


Mình chán quá!