Trước ngày cưới 3 ngày, phát hiện cuốn nhật ký của chồng, trong đấy viết về tình cảm với một người con gái khác. Chỉ là tình đơn phương của chồng, nhưng cũng khó mà chấp nhận nổi, do đã đăng ký kết hôn, thiếp mời đã gửi, ngày cưới đã định, chồng van xin tha lỗi, bố mẹ bảo cho qua, nên cũng nhắm mắt cho qua.


Khi yêu, chồng chiều chuộng, lãng mạn kinh khủng, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, làm mọi việc không kêu ca phàn nàn, nụ cười luôn nở trên môi, thái độ luôn âu yếm.


Lấy về suốt ngày ngồi máy tính chơi game, cáu gắt và càu nhàu vợ chậm chạp, lề mề, lười...bản thân không có ý chí tiến thủ, phấn đấu trong công việc. Vợ công việc bận rộn, có khả năng thăng tiến, thì không ủng hộ.


Đến năm thưs 4, ở với mẹ vợ, mâu thuẫn, nói hỗn với cả mẹ vợ.


Sang năm thứ 5, lén mở két lấy trộm vàng của vợ cá độ bóng đá...khi vợ phát hiện còn thách đố "cô viết đơn đi tôi ký"


Các mẹ cho e lời khuyên, trường hợp này đã đến mức phải ly hôn chưa? khi mà người vợ vẫn còn rất yêu chồng?