Xin chao trang WTT, mình rất hay theo dõi những bài viết ở đây. Hôm nay mình muốn tâm sự chuyện gia đình mình, mong mọi người tư vấn giúp mình nên làm như thế nào với người chồng này đây. Mình kết hôn năm nay được gần 4 năm rồi, có con trai gần 3 tuổi rồi. Chồng mình những lúc bình thường thì rất có trách nhiệm với gia đình nhưng khi có bạn bè cơ quan rũ rê là y như không còn chút trách nhiệm j cả. Nhậu nhẹt, cờ bạc có hết, mình khuyên can rất nhiều nhưng không có tác dụng gì. Vì tính chất công việc nên mình phải làm việc nhiều nhưng về nhà mình cũng làm hết việc nhà, lo cho con cái. Còn chồng mình thì công việc nhàn, thời gian rãnh rỗi nhiều hơn mình. Mình khuyên chồng mình là nhậu nhẹt thì cũng có giới hạn của nó, ngày nào cũng nhậu, mà nhậu tới 2 -3 h sáng mới về, liên tiếp một tuần như vậy mình không chịu nổi nữa nên mình đã nói với chồng. Chồng mình nói mình lương thấp hơn nên " không có quyền nói tới, tôi muốn làm j là việc của tôi, lương cô không nuôi nổi một con chó mà nói j ai" mình nghe mà sốc k chịu được. Mình không ngờ chồng mình lại nói ra những lời nói đó. từ hôm đó tới giờ vc mình không nói chuyện j với nhau cả. mình đưa đơn thì chồng mình xé đi. Bây giờ mình không biết phải làm sao nữa, mình cảm thấy mệt mỏi quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1