Em là mem mới lò dò vào diễn đàn mà đã có chuyện cần nhờ mọi người tư vấn hộ em rồi.Em xin cảm ơn mọi người trước nhé.
Chuyện là thế này,em với bạn trai e đã yêu nhau được 1 thời gian và đang lên kế hoạch kết hôn.Anh ý là người hiền lành lại yêu thương em.Nhưng em còn lăn tăn chuyện a ý rất coi trọng gia đình ( đặc biệt là bố mẹ anh ý).Có lần em hỏi dò là nếu giữa mẹ chồng và nàng dâu có xích mích a ấy sẽ cư xử thế nào.Anh ấy ko cần hỏi nguyên do đã trả lời ngay là bênh mẹ.Anh ấy còn bảo " Anh biết có thể em đúng nhưng trước mặt mọi người anh phải giữ thể diện cho bố mẹ anh đã,còn em đúng hay ko anh hiểu là được... ".Em lăn tăn quá các chị ạ...Vì gia đình nhà chồng là người miền Bắc,em là người miền Nam.Xa xôi như thế nên lấy chồng e cũng xác định chồng là chỗ dựa duy nhất của em,nhưng nếu suy nghĩ của a ấy như thế thì thật cũng khó cho em lắm...lần khác em hỏi nếu bố mẹ chồng cấm cản và dọa từ anh ấy nếu anh ấy lấy em thì sao ? Anh bảo dù bố mẹ quyết định thế nào a ấy vẫn sẽ lấy em....(em vẫn chưa ra mắt bố mẹ a ấy)...Giờ e chẳng biết suy nghĩ như thế nào hết,mọi người giúp em với.... :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nếu kô thì phải vác gì thêm nữa. Mình đã từng stress vì nghĩ...