Em đang rất bối rối ko biết làm thế nào nữa, các chị cho em lời khuyên với!
E đang sống cùng người yêu em, và chuẩn bị năm sau cưới. Trong quá khứ người đó đã làm một số chuyện có lỗi với e, còn have sex với ny cũ trong thời gian đầu quen e, bọn e quen nhau 1 năm thì e phát hiện 2 người họ còn lén lập nick ảo chat với nhau, nyc còn gọi điện cho người đó mãi. E đến với người đó hoàn toàn còn trong trắng, bọn e đã quan hệ khoảng 1 tháng trở lại đây. Em biết là quá khứ thì nên bỏ qua, nhưng e buồn mãi các chị ạ! Tuy người đó rất cưng chìu e nhưng e cảm thấy niềm tin vào hôn nhân của e rất mong manh. E muốn lén mang thai rồi đi nơi khác làm single mom. Lúc nào e cũng sợ bị lừa dối, sợ bị phản bội. Đã quyết năm sau cưới nhưng e hay buồn và lo lắng lắm.
Các chị đừng khuyên e quen người khác, e biết nói ra các chị sẽ mắng nhưng e cũng yêu người đó nhiều và lúc nào cũng quan niệm là chỉ có thể "cho" 1 người thôi, e ko muốn làm chuyện đó với ai nữa hết.
Em cũng đã tốt nghiệp cđ, cũng có thể đi làm kiếm tiền dc rồi, e hiện đang liên thông nên e định khoảng năm sau lt xong e sẽ làm vậy. Có bằng đh rồi thì e có thể có cơ sở để nuôi con 1 mình, tuy hơi vất vả chút. E rất băng khoăng ko biết có nên làm vậy ko? Các chị giúp e với!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thứ...